Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người di cư ngủ trên đường tàu chờ tới Đức

Hàng trăm người tị nạn ngủ trên đường ray xe lửa ở biên giới Hy Lạp và Macedonia đêm 5/9 để chờ cơ hội tới Đức.

1
Người tị nạn đến từ các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi ngủ trên đường ray ở biên giới Hy Lạp và Macedonia đêm qua trong nỗ lực tới Tây Âu. Trong ngày 6/9, khoảng 3.000 người đã cập bến Đức. Các chuyên gia ước tính số người muốn tị nạn ở Đức lên tới 5.000 người. Ảnh: Reuters
1
Đoàn gồm 140 xe khởi hành từ Vienna tới Hungary sáng nay để đưa người di cư tới Áo, quốc gia tuyên bố sẽ tiếp nhận người tị nạn. Ảnh: Reuters
1
Nhóm khác nằm ngủ tại làng Idomeni, Hy Lạp trong khi số người đang nỗ lực tới châu Âu ngày càng tăng. Sáng nay, nhiều người di cư đã cập bến Đức và được chào đón bằng thức ăn, nước và các vật dụng sinh hoạt. Ảnh: Daily Mail
1
Trẻ em ngủ khi cùng cha mẹ trong hành trình tới miền đất hứa để thoát khỏi tình trạng bất ổn tại quê nhà. Ảnh: Reuters
1
Hàng trăm người tập trung gần biên giới Hy Lạp - Macedonia. Phần đông chỉ mang rất ít tư trang dù họ phải vượt qua đoạn đường dài và nguy hiểm. Ảnh: Reuters
1
Hàng chục xe xếp hàng trên đường phố Áo. Nhiều chiếc được cho là sẽ chở người tị nạn. Ảnh: Reuters

Người tị nạn hạnh phúc khi cập bến Đức

Hàng nghìn người di cư đã thở phào nhẹ nhõm sau khi vượt đoạn đường dài nguy hiểm để đến Đức, nơi người dân mang nước, thức ăn, đồ dùng sinh hoạt chào đón họ.

Đỗ Quyên

Bạn có thể quan tâm