Sau chầu nhậu chiều chiều 11/8, ông Đỗ Văn Thuận (49 tuổi) và ông Nguyễn Nam Thành (43 tuổi, cùng ở quận 3, TP HCM) rủ nhau xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (dưới đường ray xe lửa giữa cầu số 6 và số 7, phường 12, quận 3) để bơi. Do không biết bơi nên ông Thuận bị đuối nước chết, còn ông Thành may sống sót.
![]() |
Lực lượng cứu hộ tìm xác nạn nhân xấu số. Ảnh: H.Khuyên. |
Sau ít giờ, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể ông Thuận lên bờ. Nhiều người đi đường dừng lại theo dõi khiến một đoạn đường nơi đây ùn ứ.
Theo người dân sống tại khu vực trên, hàng ngày, ông Thuận và Thành thường xuyên tổ chức nhậu với nhau tại trạm xe buýt trước cửa một siêu thị.
Hàng nghìn người hiếu kỳ xem xác chết trên kênh Nhiêu Lộc
Chiều 15/11, kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM) bất ngờ xuất hiện xác một người đàn ông trôi nổi đã khiến hàng nghìn người hiếu kỳ đổ xô về hai bên bờ xem.
Xác chết đàn ông dưới kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
2 1
Ông Phùng còn đeo trên tay một nhẫn kim loại màu vàng, trong túi quần có chiếc điện thoại di động và hơn 150.000 đồng.
Hàng nghìn người hiếu kỳ xem xác chết trên kênh Nhiêu Lộc
10 4
Chiều 15/11, kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM) bất ngờ xuất hiện xác một người đàn ông trôi nổi đã khiến hàng nghìn người hiếu kỳ đổ xô về hai bên bờ xem.