Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người đàn ông tự thiêu đã tử vong

Lâm vào hoàn cảnh nghèo khó, anh Tuấn đã tẩm xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu. Phát hiện sự việc, người vợ đã lao vào dập lửa thì bị cháy lan sang người.

Ngày 23/10, lãnh đạo phường Vỹ Dạ (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) cho biết ông Lê Viết Tuấn (42 tuổi, trú 22/17 Hàn Mặc Tử), người châm lửa tự thiêu tối 16/10, đã tử vong sau 1 tuần điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Riêng bà Lê Thị Thanh Tịnh (39 tuổi, vợ ông Tuấn), người bị bỏng trong lúc dập lửa cứu chồng đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện do vết thương chưa lành.

Nguoi dan ong tu thieu anh 1
Chị Tịnh đang tiếp tục điều trị vết bỏng ở bệnh viện. Ảnh: T.H.

Trước đó, tối 16/10, phát hiện ông Tuấn đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu, bà Tịnh xông vào dập lửa thì bị cháy lan sang người. Hậu quả, cả 2 người bị bỏng nặng, riêng ông Tuấn gần như bị bỏng toàn thân.

Người thân đã đưa 2 nạn nhân nhập viện cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo người thân nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến việc ông Tuấn dùng xăng tự thiêu là do quá nghèo khổ khiến người đàn ông này nghĩ quẩn.

Vợ chồng ông Tuấn có con trai 1 tuổi và đời sống kinh tế khó khăn, phải ở nhờ hai bên gia đình nội, ngoại. Ông Tuấn làm nhiều nghề để nuôi gia đình, từ làm thuê tại lò bánh mì đến sửa xe, phụ hồ.

Hiện, UBND phường Vỹ Dạ kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để giúp gia đình nạn nhân.

Nguoi dan ong tu thieu anh 2

Nhà vợ chồng anh Tuấn ở 33/17 Hàn Mặc Tử. Ảnh: Google Maps.

Cuộc sống quá nghèo khổ, người đàn ông ở Huế châm lửa tự thiêu

Cuộc sống quá nghèo khổ nên anh Tuấn nghĩ quẩn, châm lửa tự thiêu. Người vợ xông vào dập lửa cứu chồng thì bị lửa cháy lan sang người.






Điền Quang

Bạn có thể quan tâm