Chiều 29/11, sau nhiều giờ thuyết phục, các bác sĩ và bảo vệ Bệnh viện Đà Nẵng mới đưa được ông T.P.Đ. (42 tuổi, ngụ TP.HCM) xuống đất an toàn.
Trước đó, người này trèo lên nóc dãy nhà E của bệnh viện la hét. Thấy đông người phía dưới, ông Đ. đòi nhảy từ độ cao hơn 20 m xuống đất.
![]() |
Ông Đ. trèo lên nóc bệnh viện la hét. Ảnh: Nguyên Vũ. |
Khuya 27/11, bệnh nhân Đ. nhập viện với vết cắt khiến 1/3 bộ phận sinh dục bị đứt. Lực lượng chức năng xác định, ông Đ. bị ngáo đá nên tự cắt "của quý" và đu bám trên biển quảng cáo ở tầng 20 của khách sạn À La Carte.
Khi vào bệnh viện, người này vẫn còn phê ma túy nên không cho các bác sĩ can thiệp vào vết thương. Sau nhiều giờ, bệnh viện mới nối được bộ phận sinh dục cho bệnh nhân.
Theo các bác sĩ, vết thương của bệnh nhân chưa lành và người này có dấu hiệu không bình thường, liên tục quậy phá, la hét, đòi đánh nhân viên y tế.
Nối liền 'của quý' cho du khách ngáo đá dọa nhảy từ tầng 20
Các bác sĩ đã nối thành công bộ phận sinh dục của người đàn ông ngáo đá đu bám biển quảng cáo ở tầng 20 khách sạn À La Carte.
Người đàn ông đu bám biển quảng cáo ở tầng 20
Người đàn ông tự làm bị thương bộ phận sinh dục rồi đu bám trên biển quảng cáo ở tầng 20. Sau 2 giờ thuyết phục, cảnh sát đã đưa người này xuống đất an toàn.
Tài khoản bất ngờ nhận hơn 200 triệu đồng, thanh niên báo công an
Được gia đình thông báo có người chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của mình hơn 200 triệu đồng, nam thanh niên ở Huế nhanh chóng đến công an trình báo, trả lại tiền cho chủ nhân.