Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người đàn ông tàn tật nhịn ăn, mua trứng tẩm bổ cho bò

Trâu bò là động vật gần gũi nhất với người nông dân trước đây, nhưng yêu bò hơn chính bản thân mình như anh Long Thi Lộc (Trùng Khánh, Trung Quốc) thì quả là chuyện hiếm có.

Người đàn ông tàn tật nhịn ăn, mua trứng tẩm bổ cho bò

Trâu bò là động vật gần gũi nhất với người nông dân trước đây, nhưng yêu bò hơn chính bản thân mình như anh Long Thi Lộc (Trùng Khánh, Trung Quốc) thì quả là chuyện hiếm có.

Anh Long Thi Lộc từ khi sinh ra đã bị teo chân bẩm sinh và phải dùng tới đôi tay để di chuyển. Có lẽ do bị dị tật từ bé nên anh rất thấu hiểu cảm giác thiệt thòi của những người tàn tật. Không những vậy, anh còn có tình yêu thương sâu sắc với những động vật sống quanh mình.

Người đàn ông tàn tật nhịn ăn, mua trứng tẩm bổ cho bò

Long Thi Lộc bò bằng tay dẫn bò về nhà sau một ngày lao động vất vả.

Nhiều người trong thôn gọi Thi Lộc là “dị nhân”, bởi anh đã yêu thương và chăm sóc con bò trong nhà hơn cả bản thân mình. Hơn 30 năm trước, khi còn là một thiếu niên, Thi Lộc đã nuôi bò. “Trước hết là lấy bò làm ghế, sau đó là nhờ nó để lao động kiếm tiền sinh sống”, Thi Lộc nói về mục đích nuôi bò của mình lúc đó. Những chú bò đã giúp anh ổn định cuộc sống, khi nhờ chúng mà anh có thêm thu nhập từ nghề cày thuê và cho thuê bò để kéo xe.

Trân trọng những gì bò giúp đỡ mình, Thi Lộc đã coi chúng như người thân của mình và đối đãi với chúng như đối đãi với người. Nhưng có một chú bò mà Thi Lộc quý nhất, đó là chú bò mà anh đã nuôi 7 năm nay. Sau một ngày lao động vất vả, Thi Lộc không bao giờ ngồi lên lưng bò để về nhà mà sẽ tự mình bò bằng hai tay đi trước dẫn đường. Trong nhà có hai phòng, anh để bò ở trong căn phòng rộng hơn sát vách với phòng mình. Sau khi bò chửa, anh đã nhịn ăn thịt để tiết kiệm tiền mua trứng gà cho bò ăn tẩm bổ.

“Tôi đã từng nuôi mấy con bò, nhưng con bò này khôn nhất. 7 năm trước, khi nó vừa ra đời, tôi đã mua nó về nuôi. Vì sợ nó bị muỗi cắn và mưa nắng ngoài trời nên tôi đã cho nó ngủ cạnh phòng mình suốt 7 năm qua”, Thi Lộc tâm sự.

Nhiều người dân trong thôn đều bái phục trước sự quý mến động vật của Thi Lộc và cho rằng, không phải ai cũng làm được như những gì anh đã đối đãi với động vật.

TIGÔN

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm