Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người đàn ông cõng lều về quê

Giống như hành vi mang vỏ của ốc sên, một người đàn ông Trung Quốc mang theo túp lều trên hành trình trở về quê hương từ thành phố cách đó hàng trăm km.

1
Liu Lingchao, 39 tuổi, làm việc tại khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc. Hàng năm, anh đi bộ về quê cách thành phố nơi anh làm việc hàng trăm km. Điều đặc biệt là trong toàn bộ cuộc hành trình, Lingchao luôn vác theo túp lều tự chế, theo Chinanews.com.
2
Trong hành trình, Liu kiếm sống bằng cách thu nhặt và bán vỏ chai nhựa.
3
Nhiều người muốn cho anh chai nước, điếu thuốc hay đề nghị anh đi nhờ xe, song Liu từ chối mọi sự giúp đỡ.
4
Liu Lingchao làm túp lều từ tre, giấy rách, vải không thấm nước. Anh cũng mang theo một cái xô và một số dụng cụ nhà bếp để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản hàng ngày.
5
Một số hàng xóm của Lingchao cho biết anh mắc chứng rối loạn tâm thần sau một biến cố gia đình. 10 năm trước, bố anh qua đời vì tai nạn giao thông. Sau đó vợ chồng anh ly dị.

Nguyễn Sương

Ảnh: CFP

Bạn có thể quan tâm