Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người dân đổ ra đường phá cỗ trông trăng

Trong đêm trung thu 27/9, các tuyến đường trung tâm thủ đô ùn tắc, khu vui chơi chật kín người, nhiều gia đình trải chiếu vỉa hè phá cỗ trông trăng.

Từ 19h tối 27/9 (15/8 âm lịch), các tuyến phố trung tâm thủ đô đông đúc. Hàng nghìn người đổ về các tụ điểm đón trung thu.
Các em nhỏ được bố mẹ chở xe máy đi chơi.
Các địa điểm như bên trong nhà Bát Giác (gần tượng đài Lý Thái Tổ), các hoạt động biểu diễn múa lân, đánh trống, rước đèn tái hiện trung thu truyền thống khiến nhiều người thích thú vây quay đón xem.
Nhiều trẻ em được hiểu thế nào là trung thu và phá cỗ trông trăng dù ngày lễ truyền thống này đang bị mai một bởi sự xâm nhập của văn hóa nước ngoài.
Tại Royal City (gần Ngã Tư Sở) hàng nghìn người đổ về vui chơi trong không gian Vườn cổ tích đèn lồng.
Trung tâm mua sắm tại đây cũng chật kín người từ chiều đến đêm.
Tại một khu đô thị khác, sự xuất hiện của chiếc đèn kéo quân khổng lồ đã thu hút rất đông các gia đình và trẻ nhỏ.
Khắp các địa điểm vườn hoa, công viên, các gia đình quây quần phá cỗ cùng nhau.
Thời tiết tối trung thu khá đẹp, trời mát mẻ, trăng không bị mây che kín. Gia đình bà Phương (70 tuổi) ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng tập trung họ hàng, làng xóm trải chiếu ra cửa nhà phá cỗ.

Hoàng Anh

Bạn có thể quan tâm