Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người có ngón chân quá khổ

Người có những ngón chân quá khổ ấy tên Võ Thành Ni, 19 tuổi, ngụ ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, Tam Bình, Vĩnh Long.

Người có ngón chân quá khổ 

Người có những ngón chân quá khổ ấy tên Võ Thành Ni, 19 tuổi, ngụ ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, Tam Bình, Vĩnh Long.

>> Baby có 16 ngón chân

Người có ngón chân quá khổ
Đôi chân to kỳ dị của Ni.

Ni hiện là sinh viên năm thứ nhất ngành Cơ điện tử, khoa Công nghệ trường Đại học Cần Thơ. Ni kể, từ nhỏ sinh ra chân đã to lớn khác thường. Đến khi cắp sách tới trường, bàn chân to với những ngón chân dài nằm lưa thưa nên Ni đi đứng rất khó, không thể đi nhanh hay chạy nhảy như chúng bạn.

Năm Ni học lớp 8, cha Ni đi làm thuê hay tin có đoàn bác sĩ Pháp về Cần Thơ khám và chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dị tật, khuyết tật nên vội vàng đưa con đến khám bệnh, để rồi cả nhà thất vọng khi bác sĩ cho biết bàn chân Ni bị dị tật bẩm sinh không thể mổ được. Sau này, khi đã là sinh viên, các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ mới cho biết Ni bị bệnh phì đại các ngón chân, không ảnh hưởng tới sức khỏe. 

Người có ngón chân quá khổ
Ni bán dưa thuê kiếm tiền thêm trong ngày Tết.

Bàn chân có các ngón to và dài quá nên Ni không thể xỏ vừa đôi giày nào. Quanh năm, Ni chỉ mang dép Lào đi học. Suốt các năm học từ tiểu học đến trung học phổ thông Ni đều là học sinh khá giỏi. Ngày hè, trong khi chúng bạn rong chơi nghỉ ngơi, Ni phải phụ gia đình kiếm tiền. Bàn chân to lội ruộng cắt lúa mướn hay mò cua ốc bất tiện thì Ni đi cắt cỏ thuê ở các nhà vườn. Ni không thể leo trèo cao thì phụ cha bẻ trái cây thuê ở các vườn cây trái thấp cành...

Cha của Ni là ông Võ Văn Tần bị bệnh tim không tiền điều trị nhưng ngày Tết vẫn cố sức hái bưởi thuê. Còn Ni thì khi trường cho nghỉ Tết đã theo bạn bán dưa thuê ở Cần Thơ. Chúng tôi ghé Trung tâm thương mại Cái Khế, thấy Ni đang lựa dưa bán cho khách. Đôi dép quai trần Ni mang đã to nhưng vẫn không chứa hết bàn chân quá cỡ, khiến các ngón cứ ló hết ra ngoài. Chúng tôi quan sát thấy hai ngón chân út của Ni dù nhỏ nhất cũng to bằng ngón chân cái người lớn, ngón chân cái có ngón to tròn như trái chuối, hai ngón chân trỏ vừa dài và to như khúc mía...

Ni xòe bàn chân kỳ dị cho tôi xem rồi cười, nói vui: “Có lẽ hết đời này em không được đi giày, không thể mặc quần jean vì xỏ bàn chân vào ống quần không vừa, chỉ có thể mặc quần vải ống rộng. Tới nay em vẫn chưa biết chạy xe gắn máy vì chân cẳng vậy chắc chuyện thi lấy bằng lái xe khó lắm!". Tâm nguyện lớn nhất của Ni hiện nay là kiếm được đủ tiền để đưa người cha già bị bệnh tim đi điều trị...

Theo Thanh Niên

Theo Thanh Niên

Bạn có thể quan tâm