Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người bị quật chết ở Đại Nam gần gũi với voi Ka từ nhỏ

"Anh Tài là một huấn luyện giỏi và chăm sóc chú voi này từ nhỏ. Ka là một diễn viên xiếc và đã cùng anh mang lại rất nhiều niềm vui, tiếng cười cho nhiều du khách".

Chiều 23/12, anh Đoãn Hữu Tài (28 tuổi), nhân viên vườn thú thuộc Khu du lịch Đại Nam, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, lách người qua những thanh chắn chuồng voi để sơn lại hàng rào khu vực khách tham quan nhằm đón năm mới. Bất ngờ, con voi đực nặng 2 tấn xông đến, dùng vòi quấn lấy nạn nhân rồi quật vào hồ chứa nước.

Chứng kiến sự việc, nhân viên vườn thú khác là ông Phạm Văn Ven (47 tuổi) chạy đến xua đuổi voi, kéo anh Tài ra ngoài đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương nhưng nạn nhân đã tử vong.

Chú voi tên Ka từng là một diễn viên xiếc cừ khôi.

Theo đại diện của công viên Đại Nam, voi đực vừa quật chết nạn nhân là giống voi Châu Á được tỉnh Đăk Lăk tặng vào năm 2008 khi mới 2 tuổi và được đặt tên là Ka.  Anh Tài là một trong những quản tượng chăm sóc Ka từ khi nhận về Đại Nam cho đến nay.

Đại diện công viên cho biết, ngày thường Ka rất hiền và nghe lời. Anh Tài và các huấn luyện viên thường tập luyện với Ka để biểu diễn xiếc cho du khách thưởng thức…

Độc giả Dy Ngo (sống tại Thủ Dầu Một, Bình Dương) - từng làm việc tại công viên Đại Nam, cho biết: "Anh Tài là một huấn luyện giỏi và chăm sóc chú voi này từ nhỏ. Ka là một diễn viên xiếc và đã cùng anh mang lại rất nhiều niềm vui, tiếng cười cho nhiều du khách".

“Người còn có lúc hiền lúc dữ nói chi là con thú, làm sao biết được nó đang nghĩ gì?”, bạn đọc Dy Ngo chia sẻ.

Voi ở công viên Đại Nam quật chết người

Chiều 23/12, một con voi tại công viên Đại Nam, Bình Dương đã quật chết một nam thanh niên 28 tuổi.

 

Phỏng đoán nguyên nhân một con voi hiền lành, thân thiết đã “quật” chết người quản tượng của mình, nhiều bạn đọc cho rằng mùi sơn đã kích thích thần kinh khiến voi không nhận thức được hành động của mình.

Voi Ka sau ngày xảy ra sự việc. Ảnh: Tuổi Trẻ.

“Mùi sơn chính là nguyên nhân vì voi rất nhạy mùi. Đúng ra thì chuồng thú phải có hai ngăn: một ngăn nhốt thú và một ngăn dự bị. Mùi sơn cần phải bay hơi hết thì mới đưa thú qua”, bạn đọc VHA (TP.HCM) khuyến cáo.

Sau khi vụ việc xảy ra, công viên Đại Nam đã cử người xuống Vĩnh Long để đưa người thân của nạn nhân lên làm các thủ tục nhận thi thể anh Tài về quê an táng.

Trước đó, vào tháng 9/2009, cũng tại công viên này, nhóm nhân viên vườn thú khi vào trồng cây xanh trong chuồng hổ Đại Nam đã bị một con hổ phóng từ chuồng bên cạnh, vượt qua hàng rào tấn công làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Voi ở khu Đại Nam. Ảnh trên trang web Lạc cảnh Đại Nam.

Nguyễn Vũ

Bạn có thể quan tâm