Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngôi nhà có 8 quả bom của thương binh 4/4

Hơn 20 năm, cựu chiến binh - thương binh 4/4 Nguyễn Mạnh Hiệp liên tục vào Quảng Trị, A Lưới, Khe Sanh... và nhiều điểm nóng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ít nhất 3 lần mỗi năm.

Hiện Cựu chiến binh - Thương binh Nguyễn Mạnh Hiệp sưu tầm được 8 quả bom. Trong ảnh là 2 quả bom loại nhỏ được ông dựng trước cửa bảo tàng.
Hiện Cựu chiến binh - Thương binh Nguyễn Mạnh Hiệp sưu tầm được 8 quả bom. Trong ảnh là 2 quả bom loại nhỏ được ông dựng trước cửa bảo tàng. 
Những thứ ông mang về là những quả bom, mảnh đạn và hiện vật kháng chiến để góp nhặt vào bảo tàng chiến tranh tư gia của mình tại Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.
Trở về từ khói lửa chiến tranh, người thương binh 4/4 Nguyễn Mạnh Hiệp luôn đau đáu khắc sâu lời nhắn nhủ của đồng đội: “Đồng chí nào còn sống trở về thì hãy nhớ gìn giữ những kỷ vật của chúng ta...”.
Trở về từ khói lửa chiến tranh, người thương binh 4/4 Nguyễn Mạnh Hiệp luôn đau đáu khắc sâu lời nhắn nhủ của đồng đội: “Đồng chí nào còn sống trở về thì hãy nhớ gìn giữ những kỷ vật của chúng ta...”.
Những quả bom ông sưu tập được như muốn nói lên sự dũng cảm, kiên cường của đồng đội trước sự công phá, xâm lược vô cùng ác liệt của kẻ thù.
Những quả bom ông sưu tập được như muốn nói lên sự dũng cảm, kiên cường của đồng đội trước sự công phá, xâm lược vô cùng ác liệt của kẻ thù.
Đặt chân vào bảo tàng cá nhân của ông Hiệp, hai 2 quả đạn loại  pháo 175 mm - từng được quân đội Mỹ gọi là
Đặt chân vào bảo tàng cá nhân của ông Hiệp, hai 2 quả đạn loại pháo 175 mm - từng được quân đội Mỹ gọi là "vua chiến trường" - cùng các loại vỏ đạn pháo cối, cối cá nhân cỡ từ 82 mm đến 155 mm là điều khiến người xem ngỡ ngàng nhất.
Năm 2009, trong lần lặn lội tìm kiếm, thấy vỏ quả bom 500 kg từ Khe Sanh (Quảng Trị) nhưng tiền không còn, ông phải vay mượn bạn bè để thuê xe tải từ Hà Nội vào tận nơi chở ra. Trên đường vận chuyển về, vỏ bom này còn bị các trạm cảnh sát giao thông thu giữ. Nhưng khi nghe ông giải thích về dự định ấp ủ một bảo tàng tư nhân những kỷ vật chiến tranh, các chiến sỹ cảnh sát giao thông lại cho ông đi tiếp. Tiền mua vỏ quả bom hết 5 triệu đồng, chi phí vận chuyển hơn 7 triệu.
Năm 2009, trong lần lặn lội tìm kiếm, thấy vỏ quả bom 500 kg từ Khe Sanh (Quảng Trị) nhưng tiền không còn, ông phải vay mượn bạn bè để thuê xe tải từ Hà Nội vào tận nơi chở ra. Trên đường vận chuyển về, vỏ bom này còn bị các trạm cảnh sát giao thông thu giữ. Nhưng khi nghe ông giải thích về dự định ấp ủ một bảo tàng tư nhân những kỷ vật chiến tranh, các chiến sỹ cảnh sát giao thông lại cho ông đi tiếp. Tiền mua vỏ quả bom hết 5 triệu đồng, chi phí vận chuyển hơn 7 triệu.
"Cây nhiệt đới" cắm trên thân bom được quân đội Mỹ thả xuống để phát hiện đường đi của bộ đội ta trong chiến dịch Mc Namara. Theo ông Hiệp, thiết bị này giả làm cây để bắt tín hiệu quân ta hành quân trong rừng cho lính Mỹ rải bom. Dù tối tân, song đã có lần ta phát hiện ra thiết bị này và "tương kế, tựu kế", giả tiếng hành quân để bom Mỹ đánh vào, mở đường cho ta.
 Bên cạnh đó, bảo tàng còn có rất nhiều các loại vỏ đạn với kích cỡ lớn nhỏ khác nhau.
Bên cạnh đó, bảo tàng còn có rất nhiều các loại vỏ đạn với kích cỡ lớn nhỏ khác nhau.
Với ông Hiệp, mỗi hiện vật là một kỷ niệm thiêng liêng trong đời người lính.
Với ông Hiệp, mỗi hiện vật là một kỷ niệm thiêng liêng trong đời người lính.
Các loại đạn của Mỹ sử dụng ở chiến trường Việt Nam.
Các loại đạn của Mỹ sử dụng ở chiến trường Việt Nam.
Một số loại bom sát thương mà ông Nguyễn Mạnh Hiệp sưu tập được. Trong ảnh: Quả
Một số loại bom sát thương mà ông Nguyễn Mạnh Hiệp sưu tập được. Trong ảnh: Quả "mìn định hướng" với tính sát thương rất cao mà quân Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Bên cạnh đó là quả "mìn nhảy" - mỗi khi có người giẫm phải quả "mìn nhảy" này, ba ngòi của mìn sẽ kích hoạt để quả mìn bật lên nổ ngang bụng.
Những thứ ông mang về là những quả bom, mảnh đạn và hiện vật kháng chiến để góp nhặt vào bảo tàng chiến tranh tư gia của mình tại Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.
Những thứ ông mang về là những quả bom, mảnh đạn và hiện vật kháng chiến để góp nhặt vào bảo tàng chiến tranh tư gia của mình tại Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.
Cùng với những quả bom, đạn, mìn ông Hiệp còn lưu giữ hàng trăm chứng tích về tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ.
Cùng với những quả bom, đạn, mìn ông Hiệp còn lưu giữ hàng trăm chứng tích về tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ.
 Hàng ngày, bảo tàng chưa đầy 100 m2 của người cựu chiến binh - thương binh Nguyễn Mạnh Hiệp luôn đón khách gần xa đến thăm quan.
Hàng ngày, bảo tàng chưa đầy 100 m2 của người cựu chiến binh - thương binh Nguyễn Mạnh Hiệp luôn đón khách gần xa đến thăm quan.

http://laodong.com.vn/xa-hoi/ngoi-nha-co-8-qua-bom-cua-cuu-chien-binh-thuong-binh-44-227797.bld

Theo Thành An/Lao Động

Bạn có thể quan tâm