Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngọc Thạch phân trần vụ bị ném đá vì status vô cảm

Trước những lời chỉ trích mình quá vô cảm trước thông tin bé sơ sinh tử vong, nữ người mẫu nhanh chóng xóa status và lên tiếng thanh minh.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân của Ngọc Thạch bất ngờ đăng tải dòng status đầy vô cảm và lạnh lùng về sự việc phát hiện thi thể bé sơ sinh tại nơi đổ rác ở Hà Nội. "Lúc trưa đi ngang qua thấy mấy anh công an dọn đường, bà con đứng đông nghẹt hahaa... đi ngang hỏi anh công an vụ gì? anh nói tai nạn điện giật... lên báo đọc thấy bé sơ sinh chết hahaa... anh công an chơi lừa nhau quá". - Ngọc Thạch viết.

Ngọc Thạch vô cảm trước thông tin bé sơ sinh tử vong.

Ngay lập tức nhiều cư dân mạng phản hồi gay gắt trước thái độ lạnh lùng, không hề quặn lòng hay chia sẻ trước thông tin gây xôn xao dư luận. Thậm chí, Ngọc Thạch viết comment phía dưới với thái độ hờ hững: "Con chó chết vứt vào thùng rác... đứa bé sơ sinh chết cũng vứt giống vậy... pó tay".

Tuy nhiên, ngay sau đó, Phạm Ngọc Thạch đã xóa dòng status này trên trang cá nhân. Đồng thời, cô khẳng định mình không hề có ý vô cảm với việc em bé tử vong, ý của Ngọc Thạch là lúc đó đang nói chuyện vui bị công an lừa là bị điện giật. Sau khi đăng tải status lên vì thấy có người bảo coi chừng ném đá nên cô vội vàng xóa đi.

 

Theo Tri thức trẻ

Bạn có thể quan tâm