Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nghi phạm đánh bom Boston đã lái xe cán chết anh trai

Trong lúc đang đấu súng căng thẳng với lực lượng chức năng tại Watertown, để tẩu thoát, nghi phạm số hai của vụ đánh bom Boston - Dzhokhar Tsarnaev - đã lái xe đè qua người anh trai đang hấp hối để tháo chạy.

Nghi phạm đánh bom Boston đã lái xe cán chết anh trai

Trong lúc đang đấu súng căng thẳng với lực lượng chức năng tại Watertown, để tẩu thoát, nghi phạm số hai của vụ đánh bom Boston - Dzhokhar Tsarnaev - đã lái xe đè qua người anh trai đang hấp hối để tháo chạy.

Bỏ chạy cán chết anh trai

Thông tin vừa được ông Edward Devau, cảnh sát trưởng của khu vực Watertown chia sẻ với báo giới. Ngoài ra, ông Edward Devau còn cho biết, trong quá trình truy đuổi 2 nghi phạm trước đó, những kẻ này đã ném một quả bom làm bằng nồi áp suất, loại giống với quả bom đã phát nổ tại đường chạy marathon Boston, về phía các lực lượng chức năng.

Cảnh sát đấu súng căng thẳng với 2 nghi phạm.

Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, đã chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát, trong khi em trai của tên này là Dzhokhar, 19 tuổi, chạy thoát cuộc vây bắt cho đến tận tối thứ Sáu, khi bị phát hiện đang ẩn náu bên trong một chiếc thuyền.

Để tẩu thoát cuộc vây bắt đầu tiên, Dzhokhar đã cán xe qua người anh trai, kéo lê thi thể đi một đoạn trên phố. Trước đó, anh trai của tên này đã bị cảnh sát vây chặt.

Ông Devau cho biết, trong cuộc đấu súng đêm thứ Năm, rạng sáng ngày thứ Sáu, ban đầu có 2 cảnh sát đã hết giờ làm nhiệm vụ hỗ trợ 4 cảnh sát khác. “Chúng tôi ước tính có khoảng 200 phát đạn đã được bắn ra chỉ trong vòng từ 5 tới 10 phút”, vị cảnh sát trưởng nói.

Chưa dừng lại ở đó, đúng như lời kể của nhân chứng trước đó, hai nghi phạm còn ném một quả bom bằng nồi áp suất cùng nhiều vật nổ tự tạo về phía cảnh sát. “Chúng tôi tìm thấy một chiếc nồi áp suất găm vào một chiếc xe trên phố sau khi nó đã gây ra một vụ nổ lớn trong cuộc đấu súng này”, ông Devau cho biết thêm.

Trong số các quả lựu đạn tự chế được anh em nhà Tsarnaev ném đi, có 2 quả đã phát nổ và 2 quả bị xịt. Còn một thiết bị nổ nữa được tìm thấy trong một chiếc xe bị bỏ lại.

Liên quan đến quá trình nghi phạm số 1 bị tiêu diệt, ông Devau khẳng định tên Tamerlan đột ngột ra khỏi chỗ ẩn nấp “và cứ đi thẳng ra đường bắn về phía các sĩ quan cảnh sát, những người đang tìm cách tiếp cận”.

Khi súng của tên này hết đạn, hắn bị 2-3 cảnh sát lao tới quật ngã. Trong lúc họ đang tìm cách còng tay tên này thì nghi phạm còn lại lái chiếc Mercedes màu đen đã cướp trước đó lao thẳng vào.

“Một người đã hét lên 'coi chừng'”, ông Devau kể tiếp. “Rồi họ lao người sang một bên và xe của Dzhokhar đã cán qua người anh trai, kéo lê một đoạn trên phố”. Sau đó, Tamerlan được các bác sĩ tuyên bố tử vong tại bệnh viện.

Sau khi chạy thoát, Dzhokhar lái chiếc xe đi thêm 2-3 con phố trước khi “bỏ lại chiếc xe và chạy bộ vào trong khu vực tối của các con phố. Kể từ lúc đó, chúng tôi mất dấu hắn ta”, ông Devau nói.

Dù vậy, sau đó tên này đã bị các lực lượng chức năng bao vây và phải trốn trong một chiếc thuyền để ở sân sau một ngôi nhà trên phố Franklin trước khi bị bắt. Ông Devau khẳng định, suốt quá trình truy bắt, Dzhokhar không hề nói một lời nào.

Hình ảnh nghi phạm trên thiết bị phát hiện thân nhiệt.

Trong khi đó, theo kênh NBC News, để phát hiện ra vị trí ẩn náu của tên này bên trong chiếc thuyền được phủ bạt, cảnh sát đã điều một chiếc trực thăng tới hiện trường mang theo thiết bị phát hiện thân nhiệt.

Trước đó, họ được chủ của chiếc thuyền, ông David Henneberry, gọi điện báo về việc nghi phạm đang trốn tại đây. Hình ảnh từ máy phát hiện thân nhiệt sau đó đã xác nhận thông tin này.

“Trực thăng của chúng tôi đã phát hiện ra đối tượng trong chiếc thuyền”, đại tá Timothy Alben của cảnh sát bang Massachusetts khẳng định. “Chúng tôi có một thiết bị được gọi là FLIR trên trực thăng đó”.

Trực thăng đã theo dõi đối tượng bên trong chiếc thuyền suốt hơn một giờ liền trước khi cảnh sát tiến vào và bắt giữ tên Dzhokhar trong tình trạng đang mất máu. Hiện tên này vẫn đang nằm viện. “Tôi hy vọng hắn ta sẽ sống, bởi chúng tôi có hàng triệu câu hỏi cần trả lời”, thống đốc bang Massachusetts - Deval Patrick - khẳng định.

Nghi phạm thứ hai... chưa thể nói được

Các điều tra viên Mỹ đang chuẩn bị thẩm vấn nghi phạm thứ hai trong vụ đánh bom Boston, dù nghi phạm 19 tuổi này đang bị thương và chưa thể nói được.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm người gốc Chechnya, Dzhokhar Tsarnaev, hôm 19/4 tại thị trấn Watertown (gần thành phố Boston), kết thúc cuộc truy lùng hai nghi phạm đánh bom ở giải Boston Marathon, theo tin tức từ Reuters.

Cảnh sát trấn áp và bắt giữ nghi phạm Dzhokhar hôm 19/4.

Trước đó, cảnh sát đã bắn chết anh trai của Dzhokhar, Tamerlan Tsarnaev, nghi phạm thứ nhất, được cho là có dính líu đến các phần tử Hồi giáo cực đoan thông qua mạng xã hội, theo AFP.

Nghi phạm Dzhokhar bị bắn trúng cổ họng nên chưa thể nói được, và chưa rõ khi nào nghi phạm này có thể nói được trở lại, Reuters dẫn lời một nguồn tin chịu trách nhiệm về cuộc điều tra.

“Hiện nghi phạm chưa thể nói được. Chúng tôi có hàng triệu câu hỏi cần phải thẩm vấn đối tượng này”, Reuters dẫn lời Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick nói với các phóng viên trong một buổi họp báo ngày 20/4.

Ông Patrick cho biết thêm, cảnh sát đang canh giữ nghi phạm Dzhokhar nghiêm ngặt tại bệnh viện.

Reuters cho biết, cuộc sống ở Boston đã trở lại bình thường, sau khi cuộc truy lùng rầm rộ hai nghi phạm đánh bom kết thúc.

Theo Reuters, nghi phạm Dzhokhar là đầu mối duy nhất để cảnh sát có thể điều tra xem vụ đánh bom ở Boston chỉ do hai anh em này thực hiện hay có một tổ chức khủng bố nào đứng sau.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 20/4 đã có một buổi điện đàm, thảo luận về vụ đánh bom Boston. Hai nhà lãnh đạo đã đồng thuận tăng cường an ninh, chống khủng bố, và hợp tác điều tra vụ việc.

Được biết, anh em nhà Tsarnaev xuất thân từ vùng bắc Caucasus của Nga.

Theo Dân Trí - Thanh Niên

Theo Dân Trí - Thanh Niên

Bạn có thể quan tâm