Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nghi lễ cào lá dứa vào da để chứng tỏ sự gan dạ

Trong lễ hội Usabha Sambah trên đảo Bali, Indonesia, nam giới chiến đấu bằng lá dứa để chứng tỏ lòng dũng cảm và tôn vinh thần chiến tranh trong đạo Hindu.

Những bé trai trong làng Tenganan trên đảo Bali, Indonesia, cầm lá dứa dại để chuẩn bị tham gia một nghi lễ trong lễ hội Usabha Sambah nhằm bày tỏ sự tôn kính đối với Indra, thần chiến tranh trong đạo Hindu hôm 8/6. Ảnh: Barcroft India
Phụ nữ nghỉ ngơi sau khi lấy nước từ suối để chuẩn bị cho nghi lễ chiến đấu. Lễ hội Usabha Sambah kéo dài một tháng và thường diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6 hàng năm. Ảnh: Getty Images
Lá dứa dại và khiên tre trở thành vũ khí trong các cuộc đối kháng. Ảnh: Getty Images
Gai trên lá dứa đâm vào cơ thể "chiến binh", gây chảy máu và đau đớn, nhưng người dân trong làng Tenganan coi thương tích là biểu hiện của lòng dũng cảm và nam tính. Ảnh: Barcroft India
Hai cậu bé chiến đấu hăng say trong sự cổ vũ của dân làng và du khách. Ảnh: Getty Images
Pha cận chiến gay cấn giữa hai thiếu niên. Ảnh: EPA
Các thanh niên trên đảo Bali quan sát trận đấu và chờ tới lượt. Dù cảm thấy lo âu hay tự tin, họ luôn mỉm cười. Ảnh: AP
Trong khi trận đấu của người khác đang diễn ra, những người đã hoàn thành nghi lễ giúp nhau băng bó vết thương. Ảnh: Getty Images
Những vết xước xuất hiện trên tay, cơ thể và mặt của những người tham ghia nghi lễ. Ảnh: Getty Images

Cận cảnh 'lễ hội của các bộ lạc' lớn nhất thế giới

Các thổ dân đến từ nhiều bộ lạc khác nhau trên thế giới đã hòa chung vào lễ hội Goroka.

Nguyễn Sương

Bạn có thể quan tâm