Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngày sinh nhật gặp bản sao y hệt mình

Cậu bé Alfie Rose trong lần sinh nhật tròn 4 tuổi được mẹ đỡ đầu đặt làm một bản sao y hệt bằng sô cô la khiến cậu bé rất thích thú.

Chiếc bánh nặng khoảng 12,8 kg, được tạo thành nhiều tầng bên trong, phía ngoài phủ sô cô la, kem bơ và màu thực phẩm có thể ăn được.

Cậu bé Alfie rất bất ngờ với món quà sinh nhật này và cũng không muốn xa nó, một thứ có thể ăn được.


Cậu bé đã rất thích thú với món quà sinh nhật này.

Người làm ra chiếc bánh là Lara Clarke (27 tuổi) đã phải mất 15 giờ để làm chiếc bánh theo yêu cầu của người mẹ đỡ đầu của Alfie là Tammy Morris (25 tuổi) và chồng cô là Stephen (35 tuổi).

Mẹ đẻ của Alfie, Chantelle Rose (23 tuổi) cho biết: “Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy chiếc bánh có hình giống hệt con mình và tôi đã khóc. Alfie đã cảm thấy rất hạnh phúc. Sau khi nhìn thấy chiếc bánh Alfie đã chỉ vào chiếc bánh và hét lên rằng: “Đó là con, đó là con”.

Lara Clarke - người làm ra chiếc bánh.
Bản sao của cậu bé Alfie đang được hoàn thiện.

“Đó là một điều tuyệt vời, trong khi người tạo ra chiếc bánh là Lara chưa từng gặp Alfie bao giờ, mà chỉ biết đến hình dáng của nó thông qua người mẹ đỡ đầu”, mẹ Alfie cho biết.

Chiếc bánh có giá thành 400 bảng Anh, cao 1,2 mét, mất 40 quả trứng, 37 bảng Anh tiền đường, bột, công làm đông cứng.

Khuôn mặt giống hệt Alfie.

Đặc biệt ở phần đầu của hình nộm là khuôn mặt giống hệt Alfie được khắc từ sô cô la cứng bên trong có khung đỡ không thể ăn được.

Bà Morris cho biết: “Đó là một món quà thật tuyệt vời cho cậu bé và nó mang lại cho tất cả mọi người niềm vui”.

http://hn.24h.com.vn/phi-thuong-ky-quac/ngay-sinh-nhat-gap-ban-sao-y-het-minh-c159a606844.html

Theo Tiền Phong

Bạn có thể quan tâm