Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngày đầu tiên đi làm, cô gái 23 tuổi bị xe khách tông chết

Chứng kiến vụ tai nạn, người dân địa phương bức xúc đã bao vây xe khách, đuổi đánh tài xế.

Vào 17h ngày 3/9, chị Trần Thị Hoàng Thái (23 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú tại quận Bình Tân, TP HCM) đi xe máy trên đường Trần Văn Giàu, hướng từ Long An về TP HCM. Khi đến đoạn trước cổng KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, chị Thái bị xe khách đưa rước công nhân lưu thông hướng ngược lại lấn sang đường tông trúng. 

Cú tông mạnh khiến chị Thái té xuống đường, chết tại chỗ. Riêng xe khách chạy thêm một đoạn mới dừng lại.

Nhiều người bức xúc khi thấy cô gái trẻ bị xe đưa đón công nhân chạy ẩu tông chết.
Nhiều người bức xúc khi thấy cô gái trẻ bị xe đưa đón công nhân chạy ẩu tông chết.

Chứng kiến tai nạn, người dân địa phương bức xúc đã bao vây xe khách, đuổi đánh tài xế khiến người này tháo chạy.

Gia đình cho biết chị Thái vừa lấy bằng tốt nghiệp và xin được việc tại công ty ở huyện Đức Hòa, Long An. Ngày 3/9, sau khi kết thúc 1 ngày thử việc làm kế toán đầu tiên, trên đường về nhà trọ ở quận Bình Tân thì chị Thái gặp nạn.

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ngay-dau-tien-di-lam-co-gai-tre-bi-xe-khach-tong-chet-20150904090630307.htm

Theo H.Âu/Người Lao Động

Bạn có thể quan tâm