Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngày buồn của điền kinh Việt Nam

Trước SEA Games 27, những nội dung như đi bộ 20km, chạy 400m nữ, nhảy sào nữ được coi là cầm chắc HCV cho thể thao Việt Nam, nhưng thực tế không phải vậy.


Nguyễn Thị Thanh Phúc mở màn cho điền kinh VN trong ngày thi đấu đầu tiên

Được kỳ vọng giành HCV, nhưng Thanh Phúc chỉ giành HCB ở nội dung đi bộ 20 km nữ, xếp sau VĐV chủ nhà Myanmar Saw Mar Lar Nwe. Theo thông tin từ Nay Pyi Taw, Saw Mar Lar Nwe tăng tốc như chạy trong đoạn nước rút mà không bị bắt lỗi. Thành tích của Thanh Phúc là 1 giờ 35 phút 03 giây, phá kỷ lục SEA Games (1 giờ 39 phút 25 giây). VĐV đoạt HCV Saw nar Lar Nwe cũng phá kỷ lục SEA Games với thành tích 1 giờ 37 phút 08 giây.

Thất bại của Thanh Phúc ở nội dung đi bộ 20 km nữ là một bất ngờ đối với điền kinh Việt Nam. VĐV này từng giành HCĐ giải vô địch châu Á, đạt chuẩn B Olympic và vô địch SEA Games 26.

Nguyễn Thành Ngưng, em của Thanh Phúc, xếp thứ hai nhưng bị loại do phạm ba lỗi.

VĐV Quách Công Lịch tái phát chấn thương, bỏ cuộc ở vòng loại 400m nam.

Trong các nội dung chung kết, Lê Thị Phương đoạt HCB nhảy sào nữ, xếp sau VĐV Thái Lan khi không qua mức 4m20.

Phạm Văn Lâm cũng chỉ giành HCĐ nhảy xa.


Chung kết 400m nữ, Nguyễn Thị Oanh và Quách Thị Lan được kỳ vọng sẽ giành 2 ngôi vị cao nhất nhưng đều thi đấu thất bại, đứng sau VĐV Thái Lan.

Nỗi buồn của Nguyễn Thị Oanh...

...và Quách Thị Lan - VĐV được đầu tư 4 tỷ đồng đi tập huấn trước SEA Games.

Ngày buồn của điền kinh VN khép lại với thất bại của Lê Trọng Hinh.

Hoàng Hà - Lâm Thỏa (từ Nay Pyi Taw)

Bạn có thể quan tâm