Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngất xỉu chờ tin con mất tích ở biển Cần Giờ

Nhiều bà mẹ ở Bình Dương khi nghe tin con tắm biển bị sóng cuốn trôi tại biển Cần Giờ (TP.HCM) vội vã đón xe đến hiện trường. Họ khóc ngất, bất tỉnh khi chờ tin con.

Người dân huyện Cần Giờ và người thân của các nạn nhân từ Bình Dương lo lắng tập trung bên bờ biển. (Ảnh: VNN)
Nhiều phụ huynh cho biết khi nghe tin họ tức tốc bắt xe chạy hơn 70km từ Bình Dương đến Cần Giờ. "Nó ở nhà ngoan và lễ phép lắm. Bây giờ mà chưa tìm được thi thể thì chắc không còn hi vọng gì nữa. Đau, đau lắm chú ơi", ông Võ Thanh Tuấn cha của em Võ Tấn Tài nghẹn ngào nói. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Nhiều bà mẹ khóc ngất trên ghế.
Từ trưa đến 10h tối ngày 29/12, họ không ăn được gì vì quá lo lắng cho con.
Vợ chồng ôm nhau khóc chờ tin con.

Một bà mẹ ngất xỉu được người thân đưa đi cấp cứu.
Hai phụ huynh thắp nhang cho con ngoài bãi biển.

Phó chủ tịch huyện Cần Giờ ông Lê Văn Thơm cho biết đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng (như biên phòng, quân sự, cứu hộ cứu nạn)cùng dân quân, thuyền của các ngư dân tìm kiếm các em bị mất tích.

Trường Nguyên

Bạn có thể quan tâm