Ngắm dung nhan của các cô gái ở thị trấn khát chồng
Thứ tư, 3/12/2014 14:57 (GMT+7)
14:57 3/12/2014
Các cô gái ở thị trấn thiếu đàn ông Noiva do Cordeiro nổi danh khắp Brazil vì họ đẹp ngay cả khi phải lao động vất vả.
Các cô gái độc thân tại thị trấn Noiva do Cordeiro, nơi được coi là “Tây Lương nữ quốc” thời hiện đại bởi phụ nữ chiếm đa số dân số tại đây. Ảnh: Matt Roper
Mỗi người có một việc riêng. Nhiều cô chọn làm đồng, cô khác chọn làm thợ may, nhà thiết kế. Cuộc sống không đàn ông của các cô rất hài hòa, vui vẻ. Họ giúp đỡ nhau và giải quyết mâu thuẫn một cách nhẹ nhàng. Ảnh: Matt Roper
Phụ nữ đảm nhận hầu hết mọi việc trong thị trấn, từ làm nông đến xây dựng nhà cửa, chỉ trừ những việc rất nặng nhọc, đàn ông mới cần giúp đỡ. Nam giới chỉ chiếm khoảng 10% dân số nhưng họ đều đi làm xa hoặc chỉ tạt về nhà dịp cuối tuần. Trong số khoảng 600 phụ nữ, 300 cô chưa chồng và đang trong độ tuổi lao động. Ảnh: Facebook
Các cô sống vui vẻ và làm đẹp cho nhau. Ảnh: Matt Roper
Hai cô gái trong một bữa tiệc tại thị trấn. Các cô sống cùng nhau rất thoải mái và dễ dàng trong việc mượn hay đổi đồ cho nhau. Ảnh: Facebook
Nụ cười, tiếng hát, tinh thần đoàn kết khiến cho cuộc sống tại thị trấn nhỏ rất vui tươi và tràn đầy sức sống. Ảnh: Facebook
Khoảng 70 cô gái độc thân đang sống trong trung tâm Mother house bên trong thị trấn. Họ cùng làm việc và tìm các hợp đồng để bán sản phẩm họ tạo ra cho các siêu thị. Ảnh: Facebook
Các nhà hoạt động nữ vì hòa bình miền nam Sudan sẽ không cho chồng tham gia "cuộc yêu" nếu họ vẫn tiếp tục cầm súng trong cuộc nội chiến đẫm máu đang diễn ra.
Nếu trước đây người Triều Tiên cho rằng áo lót chỉ dành cho phụ nữ trẻ thì nay việc phụ nữ mặc áo ngực đang trở thành một phần của nền văn hóa tiên tiến và tôn trọng nữ quyền.
Tại Campuchia, nhiều người đàn ông sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn USD để quan hệ với trinh nữ. Nhu cầu của họ dẫn tới sự ra đời của nghề buôn bán trinh tiết.