Thiếu tá công an hy sinh: Vợ khóc nghẹn, con trai mới ngày đầu đi học
Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (36 tuổi), Phó tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc, hy sinh khi vợ đang mang thai, con trai chưa kịp lớn khôn.
41 kết quả phù hợp
Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (36 tuổi), Phó tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc, hy sinh khi vợ đang mang thai, con trai chưa kịp lớn khôn.
Sự ra đi đột ngột của người con trai - trụ cột duy nhất của gia đình - như nhát dao cứa vào tim đôi vợ chồng già yếu. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe, bà Bình nghẹn ngào: "Không biết rồi chúng...
Nhiều người thân túc trực suốt đêm tại nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) để nhận thi thể nạn nhân vụ lật tàu trên Vịnh Hạ Long.
Nghe tin có chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy, mẹ trung tá Đặng Anh Quân nóng ruột gọi điện thoại cho con nhưng chỉ nhận được tín hiệu thông báo không liên lạc được.
"Biết con thích nghề lính cứu hỏa từ nhỏ, chúng tôi chỉ biết ủng hộ. Chưa bao giờ nghĩ rằng con sẽ ra đi như vậy”, cha của chiến sĩ Đỗ Đức Việt chia sẻ.
Thú nhận mang trong mình nỗi ấm ức về người bà luôn la mắng, sau lần to tiếng, Thịnh dùng rựa chém chết bà nội.
Đối mặt với hàng chục tình huống éo le xen lẫn những câu chuyện xúc động mỗi ngày, nhiều bạn trẻ vẫn giữ sự nhiệt huyết sau một thời gian tham gia đội tình nguyện của thành phố.
"Tôi biết bệnh nhân Covid-19 rất hoang mang và lo lắng. Đặc biệt, những gia đình có thành viên chẳng may qua đời lại càng khủng hoảng tâm lý nhiều hơn".
Chị Lê Thị Hoa như đang “ngồi trên lửa” khi nghĩ đến người em trai gặp nạn 2 tuần nay chưa biết sống chết ra sao.
Khán giả Hàn Quốc nhận định Goo Hara đã phải chịu cú sốc tinh thần quá lớn khi liên tiếp phải đối mặt với 2 vụ việc: bạn trai dọa tung clip nóng và Sulli qua đời.
Ngày 24/11, Goo Hara qua đời tại nhà riêng. Nữ ca sĩ đã vài lần tự tử không thành vì chịu nhiều áp lực, bi kịch trong cuộc sống.
Đạo diễn Đỗ Đức Thành mong muốn mọi người đưa tiễn con gái Hạnh An bằng nụ cười, thế nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi.
Nữ ca sĩ Goo Hara đã khóc khi livestream. Cô gửi lời xin lỗi tới người bạn thân vừa qua đời của mình.
Thiếu tá Vi Văn Nhất hy sinh để lại mẹ già, vợ trẻ và hai con thơ. Những đồng đội của anh cùng người thân, bà con lối xóm không cầm được nước mắt trong đám tang.
"Ba ngày đầu xạ trị tôi thấy khỏe re. Lúc đó, tôi còn nghĩ hóa ra bệnh ung thư đâu có ghê gớm gì. Nhưng đến ngày thứ 4, tôi mới biết mùi", Chu Danh Hải chia sẻ.
Đoàn người viếng nữ lao công xấu số đi trong tiếng khóc than. Đức Anh, cậu con trai đang tuổi lớn của bà, gần như ngã quỵ, không đứng vững được.
Trong số 4 người bị điện giật tử vong khi dựng cột viễn thông ở Quỳ Hợp (Nghệ An), 3 người là anh em. Họ ra đi để lại những gia đình nghèo với mẹ già, con nhỏ...
Theo hàng xóm của nạn nhân bị bắn chết ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), anh Thiên là người hiền lành, làm ăn đàng hoàng, nhưng rất đào hoa.
Căn bệnh ung thư não diễn biến nhanh chóng khiến cô bé 15 tuổi mất hoàn toàn thị lực. Ước mơ duy nhất của em bây giờ là được nhìn thấy bố mẹ.
Ngày bị sát hại, nam sinh viên trường kiến trúc ở Đà Nẵng chưa kịp thi môn cuối cùng của học kỳ đầu năm 3 đại học.