9X nhảy qua hai nóc nhà 40 tầng: '10 năm tập parkour mới dám mạo hiểm'
Phạm Xuân Lâm khuyến cáo những người thích cảm giác đứng ở độ cao chóng mặt nhưng chưa từng tập luyện hay có hướng dẫn không nên tham gia trào lưu nguy hiểm "rooftopping".
8 kết quả phù hợp
Phạm Xuân Lâm khuyến cáo những người thích cảm giác đứng ở độ cao chóng mặt nhưng chưa từng tập luyện hay có hướng dẫn không nên tham gia trào lưu nguy hiểm "rooftopping".
Oleg Sherstyachenko, Harry Gallagher hay Ngô Vịnh Ninh là những cái tên không còn xa lạ với những ai quan tâm đến trào lưu nguy hiểm "rooftopping".
Selfie, quay phim tại nóc nhà chọc trời, đỉnh tháp... nhằm "kiếm fame" trên mạng là trào lưu không xa lạ với người ưa độ cao trên thế giới và bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam.
Nhân dân Nhật Báo và Tân Hoa xã cho biết cái chết của Ngô Vịnh Ninh là sự trả giá quá đắt cho trào lưu kiếm tiền bằng những trò rùng rợn tại Trung Quốc.
Ngô Vịnh Ninh qua đời hôm 8/11 sau khi liều lĩnh chống đẩy từ tầng 62. Những ngày qua, mẹ anh sống trong hoảng loạn, tâm thần bất ổn.
Ngô Vịnh Ninh ngã từ tầng 62 hôm 8/11 và vẫn còn sống trong khoảng vài tiếng do rơi xuống vùng mái nhô ra. Anh còn cố di chuyển đến khu vực gần cửa sổ cho đến khi qua đời.
Trước khi tử nạn hôm 8/11, Ngô Vịnh Ninh đã có hơn 300 clip trên mạng, thách thức 11 tòa nhà chọc trời, treo mình ở độ cao 1.000 m và được ví là Spider Man đời thực.
Báo chí Trung Quốc đưa tin Ngô Vịnh Ninh cố quay clip 2 phút ghi lại cảnh nhảy ở tầng 62 cao ốc vì cần tiền. Anh được mệnh danh là "đệ nhất khiêu chiến không trung".