Bi kịch của những cô gái lấy chồng ngoại
Sau khi chị L. sinh con trai được 15 ngày, thân thể còn đau đớn mà chị còn phải phục vụ người chồng liên tục đòi quan hệ, tra tấn thể xác lúc nửa đêm.
134 kết quả phù hợp
Sau khi chị L. sinh con trai được 15 ngày, thân thể còn đau đớn mà chị còn phải phục vụ người chồng liên tục đòi quan hệ, tra tấn thể xác lúc nửa đêm.
Nhiều lần đòi tiền cá độ không được, Bạn lên kế hoạch bắt cóc bạn chung phòng đánh đập buộc “con nợ” xuất hiện để “trả tiền, thả người”.
Cứ 3 ngày một chuyến chở hàng, mỗi tháng bán ra trên 300 m3 củi với giá từ 800.000 đến 1.700.000 đồng/m3, trừ chi phí, người làm nghề này có lãi trên 100 triệu đồng.
Người đàn ông ở Hậu Giang xây chuồng rắn lớn, nuôi cho sinh nở và kinh doanh. Ước tính mỗi năm anh La Minh Vũ lãi khoảng 700 triệu đồng sau khi trừ các chi phí.
Mặc dù nhà chức trách liên tục kiểm tra, triệt phá các điểm cà phê trá hình, nhưng ở miền Tây hiện vẫn còn nhiều quán kích dục hoặc cho tiếp viên đi "tới bến" với khách hàng.
Anh Phạm Hoàng Lộc ( ở Hậu Giang) trồng 1 ha cam sành cho biết, vườn cam mới thu hoạch được 10 tấn, giá bán 29.000 đồng/kg, thu 290 triệu đồng.
Gần đây liên tục xảy ra các tranh chấp giữa người vay và các công ty tài chính. Người vay “tố” công ty mập mờ không nói rõ các điều khoản, lãi suất cao, phạt nặng...
Sau chầu nhậu trở về, nhớ lại cuộc cãi vã với vợ hồi sáng, người chồng liền nảy sinh ý định giết vợ bằng cách đổ chai thuốc trừ sâu vào nồi thịt kho.
Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Phì (45 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi dùng thuốc trừ sâu đầu độc vợ.
Phì lấy thuốc trừ sâu đổ vào nồi thịt kho để trong bếp rồi vào mùng nằm chờ vợ ăn.
2 người bạn đang nói chuyện trong lớp, Duyên rút con dao trong túi quần ra đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương.
Độc đáo nhất ở vùng sông nước miền Tây có chợ nổi trôi lền bềnh trên sông để, tụ họp để buôn bán sầm quất chẳng thua gì trên bờ.
Sợ bị phát hiện, Tuyến giết rồi đốt xác nạn nhân để mọi người tưởng bà Lý bị điện giật chết.
Phải cưa bỏ hai tay sau một tai nạn khủng khiếp, những tưởng ước mơ đến trường sẽ khép lại nhưng cậu học trò Võ Văn Kiệt (lớp 9T2 trường THCS Nguyễn Trãi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) không đầu...