Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nếu đời không trải mật ngọt, phụ nữ hãy là hoa xương rồng trên đá

Thời hiện đại khi phụ nữ sống bình đẳng, sức sống mãnh liệt ẩn trong vẻ nữ tính đầy mê hoặc sẽ trỗi dậy, vươn mình mạnh mẽ như cây xương rồng.

Từ xưa, phụ nữ được ví như loài hoa quyến rũ nhưng mong manh. Vì vậy, phái đẹp thường chọn nương mình trong “khu vườn” xinh đẹp, lui về căn bếp để hậu thuẫn người chồng, nhàn nhã tỏa hương thơm.

Nhưng thời hiện đại, khi phụ nữ sống bình đẳng, sức sống mãnh liệt ẩn trong vẻ nữ tính đầy mê hoặc ấy trỗi dậy. Càng trong điều kiện khắc nghiệt, vẻ đẹp quyến rũ, can trường của người phụ nữ càng tỏa sáng.

Ngô Thanh Vân - đóa hoa lan quyến rũ

Bước ra từ một cuộc thi nhan sắc, từng để lại dấu ấn khi gia nhập làng nhạc, Ngô Thanh Vân khiến người hâm mộ thích thú khi dấn thân vào điện ảnh với hình tượng “đả nữ”, sau đó là đạo diễn. Cô đã tham gia nhiều dự án điện ảnh xuất sắc gây tiếng vang như “Cô Ba Sài Gòn”, “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” và gần đây là “Hai Phượng”.

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã dành thời gian chia sẻ về quyết định táo bạo và con đường đến với điện ảnh không trải hoa hồng. Người đẹp thừa nhận, cô thấy phần nào bóng dáng mình ở Hai Phượng: “Thay vì bị động trước hoàn cảnh, Hai Phượng, tôi hay nhiều phụ nữ ngày nay đã chủ động nắm bắt vận mệnh của mình mạnh mẽ, quyết liệt”.

Ở thời điểm mới dấn thân làm phim, nữ đạo diễn phải vượt qua vô vàn rào cản. “Bạn bè đồng nghiệp lo mình phá sắc hay chấn thương vì đóng cảnh hành động còn gia đình sợ… ế”, cô nói.

Thế nhưng quan điểm của “nữ cường nhân” showbiz Việt lại rất khác: “Trên đời này có gì đàn ông làm được nhưng phụ nữ lại không? Lộng lẫy trên thảm đỏ đúng là đẹp, nhưng ai bảo lăn xả trên phim trường thì không. Khi làm việc theo đuổi đam mê, tôi thấy mình đẹp nhất, giống đóa hoa lan trên vách đá cằn cỗi vậy. Hoa nở trong hoàn cảnh khắc nghiệt còn đẹp và rực rỡ, nổi bật hơn nữa. Đó là vẻ đẹp lan tỏa từ tinh thần, cá tính”.

Sau những giờ phút căng thẳng, Ngô Thanh Vân vẫn luôn dành thời gian thư giãn, như tập thể dục buổi sáng, uống một tách cà phê và thiền định mỗi tối để đối thoại với bản thân, hiểu rõ con tim mình qua từng nhịp thở. Cô cân bằng giữa kiên định theo đuổi đam mê với chăm chút bản thân, để luôn rạng rỡ như hoa. Đó cũng chính là thông điệp mà người đẹp muốn gửi gắm tới phụ nữ trong ngày 8/3.

Mai Phương - hoa xương rồng can trường

Những ngày giữa năm 2018, các trang báo đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Giữa những dòng tin ấy, Mai Phương vẫn giữ cho mình vẻ đẹp kiên cường, bền bỉ chiến đấu với bệnh tật, tựa như bông hoa nở giữa sa mạc gai góc.

Cầm trên tay “bản án sinh tử” vào khoảng cuối tháng 7/2018, chị đón nhận tin dữ bình thản hơn so với những gì đã suy nghĩ. Mai Phương bộc bạch: “Cái gì đến sẽ đến, mình phải chấp nhận. Làm sao giải quyết ổn thỏa công việc, đối tác, kinh tế và con cái. Lúc đó, tôi chỉ tự động viên cứ từ từ giải quyết từng chuyện một”.

Mai Phương đau buốt toàn thân, không dám ho mạnh vì xương giòn, dễ gãy. Thay vì than thở, cô vẫn nở nụ cười giữa gai góc cuộc đời, kiên cường đối mặt với căn bệnh.

Từ những ngày học trường múa, nữ diễn viên vẫn nhớ lời dặn của các thầy cô luôn lưng thẳng, miệng cười nhẹ, sẽ vượt qua mọi nỗi đau thể xác. Khi lớn hơn, trước sóng gió cuộc đời, cô luôn cười để xả bỏ mọi áp lực, mệt mỏi và nạp năng lượng cho chặng đường tiếp theo. Đặc biệt đến khi có con, cô càng cố gắng cười nhiều hơn, để con cũng cười.

Bệnh tật là khó khăn nối dài một loạt nỗi đau trước đó Mai Phương đã phải gánh chịu. Thế nhưng nghĩ đến Mai Phương, người ta chỉ nhớ tới gương mặt tươi tắn rạng rỡ. Nụ cười lạc quan của cô đã truyền động lực và cảm hứng sống cho những người phụ nữ có số phận không may mắn, cuộc sống không được trải màu hồng… Cô khuyên họ đừng chống đối với những điều không thể, cũng không cần tranh đấu số phận, tự mỗi thứ đã được sắp đặt như vậy, hãy thích nghi và trân trọng cố gắng từng ngày.

Trong dịp 8/3, đại diện cho vẻ đẹp của loài hoa vươn lên từ sa mạc khô cằn, Mai Phương gửi gắm thông điệp: “Thế giới vốn đã trong tay bạn, ngắn dài, đẹp xấu có quan trọng lắm sao? Cứ sống đẹp, sống đúng, sẽ tự rạng rỡ theo cách của bạn. Tôi đã sống như vậy”.

Mỗi người phụ nữ không chỉ xinh đẹp, rạng rỡ mà còn ẩn giấu sự mạnh mẽ, sức sống mãnh liệt như những bông hoa nở rộ bất chấp điều kiện khắc nghiệt. Ngày 8/3 này, những người phụ nữ hiện đại sẽ được hệ thống Vincom tôn vinh cùng những trải nghiệm và món quà dành riêng cho mình. Bởi mỗi người phụ nữ đều xứng đáng được trân trọng, yêu thương. Đến Vincom, phái đẹp sẽ được tận hưởng những phút giây thữ giãn để chăm sóc, theo đuổi sở thích của bản thân.

Hệ thống TTTM Vincom tổ chức chương trình “Rạng rỡ như hoa - Vui ngày hạnh phúc”, mang nhiều trải nghiệm dành riêng cho phái đẹp. Độc giả xem chi tiết tại đây.

Ngoài ra trong ngày 8/3, khách hàng nữ đến các TTTM Vincom được tham gia khu trải nghiệm với nhiều hoạt động hấp dẫn: chụp ảnh lấy ngay, chăm sóc sắc đẹp miễn phí, vui chơi và thưởng thức giai điệu ngọt ngào từ các nhóm nhạc. Với mỗi hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên tại Vincom Center và Vincom Mega Mall và từ 300.000 đồng trở lên tại Vincom Plaza, khách hàng sẽ được “mỹ nam” trao quà gồm hoa, thiệp chúc mừng cùng các voucher hấp dẫn. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 8 tỷ đồng.


Diệp Trà

Bạn có thể quan tâm