Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nét truyền thống của gia đình Việt mỗi sáng mùng 1 Tết

Rửa mặt bằng lá thơm, cắm hoa, mừng tuổi các cụ già, ngồi xem ảnh gia đình nói chuyện đầu xuân... là những điều người Việt thường làm trong ngày đầu tiên của năm mới.

Năm nay các cháu và chắt ngoại đã có mặt từ mồng 1 để chúc Tết giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Phan Hữu Dật và nhà giáo Nguyễn Phước Chánh Thành. Cả hai ông bà năm nay đã hơn 80 tuổi, đều sinh ra ở Huế nên luôn giữ những nề nếp gia phong của người kinh đô xưa.
Luật sư Phan Thị Hương Thủy luôn đi chợ sớm và cắm lọ hoa mới vào sáng mồng 1.
Bé Trần Ngọc Bảo Trân, chắt ngoại nhà giáo Phan Hữu Dật thích thú khi được mẹ hướng dẫn rửa mặt bằng nước lá thơm đầu năm mới.
MC xinh đẹp Dương Phan Hương Liên đưa con gái tới mừng tuổi 2 cụ.
Cả gia đình cùng ngồi xem ảnh, kể lại ký ức xưa cho con cháu và nói chuyện đầu xuân.
Nhà giáo nhân dân Phan Hữu Dật nguyên là Hiệu trưởng thứ 2 trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, bà Nguyễn Phước Chánh Thành là giảng viên dạy tiếng Nga , khoa Ngoại Ngữ ĐH Tổng hợp. 
Bức ảnh đen trắng 2 cụ  chụp năm 1955 vẫn được lưu giữ trang trọng.
MC thời tiết Dương Phan Hương Liên được mẹ hướng dẫn để chuẩn bị mâm cơm đầm ấm của gia đình ngày Tết.
Các món ăn ngày mùng 1 nhất thiết phải là các món truyền thống.

Hoàng Anh

Bạn có thể quan tâm