Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nani chưa hết tức giận vì Carragher

Cho rằng bản thân may mắn vì chưa dính chấn thương nặng, đồng thời tố cáo Jamie Carragher cố ý “triệt hạ” có chủ đích, Nani đã kêu gọi LĐBĐ Anh (FA) điều tra trung vệ Liverpool.

Nani chưa hết tức giận vì Carragher

Cho rằng bản thân may mắn vì chưa dính chấn thương nặng, đồng thời tố cáo Jamie Carragher cố ý “triệt hạ” có chủ đích, Nani đã kêu gọi LĐBĐ Anh (FA) điều tra trung vệ Liverpool.

>> Hết tham vọng với MU, Nani rời Old Trafford?
>> Nani khóc vì chấn thương nặng

Trong trận thua Liverpool 1-3 trên sân Anfiled cách đây không lâu, Nani đã bật khóc rời sân sau pha phạm lỗi thô bạo của Jamie Carragher. Anh phải điều trị vết rách khá sâu ở chân trái. Tuy nhiên, ngôi sao Bồ Đào Nha đã hồi phục nhanh hơn dự kiến, anh ra sân trong trận gặp Marseille thay vì nghỉ khoảng gần một tháng như các bác sĩ chẩn đoán ban đầu.

Nani chưa hết tức giận vì Carragher

Sau khi trận đấu với Liverpool kết thúc, Jamie Carragher đã đến phòng thay đồ MU để xin lỗi Nani. Nhưng cầu thủ chạy cánh của Quỷ đỏ, khi ấy chống nạng ra xe buýt, đã không thèm đoái hoài tới lời xin lỗi này.

"Nếu bạn hãy hỏi tất cả những cầu thủ từng gặp phải cú vào bóng ác ý như thế, tất cả đều nói không với lời xin lỗi. Đặc biệt, đây là mùa giải thứ hai liên tiếp anh ta cho tôi ra khỏi sân bằng cáng. Anh ta luôn vào bóng có chủ ý triệt hạ tôi. Lần trước, anh ta đã khiến tôi phải nghỉ thi đấu hai tháng", Nani tức giận với Jamie Carragher.

Vào tháng 10/2009, trong trận đấu diễn ra trên sân Anfield, Nani đã bị Carragher đốn hạ. Anh gắng sức thi đấu ở một vài trận đấu sau nhưng rồi tái phát chấn thương và phải nghỉ từ đầu tháng 12/2009 đến giữa tháng 1/2010. Theo Nani, thẻ vàng mà trọng tài Phil Dowd cảnh cáo Jamie Carragher là quá nhẹ.

"Tôi không rõ Carragher đã nghĩ gì, nhưng rõ ràng hành động ấy không thể chấp nhận trong bóng đá. Tôi không muốn được bảo vệ nhưng các trọng tài cần xử lý công bằng và nghiêm minh. Anh ta xứng đáng nhận thẻ đỏ để làm bài học cho những trận sau", Nani nhấn mạnh.

"Lần đầu tiên tôi nhìn xuống chân, tôi đã chợt nghĩ: “Mùa giải thực sự đã kết thúc”, đó là lý do tại sao tôi khóc. Vết thương lúc ấy rất đau đớn. Tôi thất vọng vì trọng tài chỉ rút thẻ vàng. Ông ta đã không nhìn thấy vết thương ở chân tôi. Trọng tài nên tác động đến FA ở sự vụ này", Nani kết lại.

Mai Chi

Theo ManUtd/ Bưu điện Việt Nam

Theo ManUtd/ Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm