Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nắng như thiêu đốt ở Pakistan, hơn 1.000 người chết

Nắng nóng kéo dài gần một tuần qua ở Pakistan khiến số người chết vì sốc nhiệt lên tới hơn 1.000 người.

1
Một bệnh nhân sốc nhiệt được đưa vào bệnh viện ở Karachi. Ảnh: Getty

Những người thiệt mạng chủ yếu đến từ Karachi, tỉnh Sindh, nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của đợt thời tiết cực đoan này. Chính phủ quốc gia Nam Á đã ban bố tình trạng khẩn cấp, CNN đưa tin ngày 25/6.

Người dân quốc gia Hồi giáo Pakistan đang vật lộn với nhiệt 45 độ C trong 6 ngày qua, gần chạm mốc 47 độ C từng ghi nhận tại Karachi hồi tháng 6/1979.  

Nhà xác ở Karachi đã quá tải. Các thi thể chất chồng lên nhau thành nhiều lớp. Một số gia đình phải đặt xác người nhà bên ngoài nhà xác.

"Hôm nay mọi thứ tốt hơn nhiều", Anwar Kazmi, phát ngôn viên của tổ chức quản lý nhà xác tại Karachichia sẻ với Times ngày 24/6. "Hôm nay, chúng tôi tiếp nhận 58 thi thể. Trong khi đó, hôm qua, con số lên tới 300 người", Kazmi nói thêm. 

Tại bệnh viện Jinnah bên trong thành phố, bác sĩ và y tá đang làm hết khả năng để cứu người bệnh. Tuy nhiên, nhân viên tại cơ sở y tế này đang phụ thuộc vào tình nguyện viên và nhà tài trợ chuyển đá và giường trống tới.

Đặc nhiệm Pakistan cũng đã thành lập nhiều trung tâm sơ cứu nạn nhân sốc nhiệt.

Nhiều người dân Pakistan tỏ ra bất bình với cách chính phủ giải quyết cuộc khủng hoảng nắng nóng. Nhiều cuộc biểu tình diễn ra do điện mất, nước thiếu trên diện rộng khiến người dân không thể tiếp cận với điều hòa hay quạt.

Nắng nóng 45 độ C ở Pakistan, gần 700 người thiệt mạng

Dân Pakistan tìm đến nguồn nước công cộng, bóng cây khi nhiệt độ cao khiến gần 700 người tử vong.

Lính đặc nhiệm Pakistan cứu nạn nhân say nắng

Lực lượng đặc nhiệm Pakistan dựng 10 trung tâm cấp cứu nạn nhân sốc nhiệt tại thành phố Karachi, nơi nhiều người tử vong nhất cả nước trong đợt nắng nóng 45 độ C.

 

Đông A

Bạn có thể quan tâm