Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nạn nhân cuối cùng vụ anh truy sát cả nhà em ở Đan Phượng xuất viện

Nạn nhân cuối cùng trong vụ anh truy sát cả nhà em trai tại Đan Phượng đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Sau hơn nửa tháng điều trị, chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi), nạn nhân cuối cùng trong vụ thảm sát xảy ra vào sáng 1/9 tại Đan Phượng, Hà Nội, đã được xuất viện.

Trao đổi với Zing.vn, đại tá, bác sĩ Phạm Quốc Cường , Phó giám đốc Bệnh viện 198, xác nhận bệnh nhân được xuất viện từ chiều 16/9 với tình trạng sức khỏe và tinh thần ổn định.

“Nhung chỉ còn thương tích do gãy tay trái nên bệnh nhân vẫn phải trở lại thăm khám sau khoảng 3 tuần nữa”, ông Cường cho biết.

Nan nhan tham sat dan phuong anh 1
Hiện trường vụ án vào sáng 1/9. Ảnh: Hồng Quang.

Trước đó, sáng 1/9, Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) vác dao qua nhà ông Nguyễn Văn Hải (50 tuổi, ngụ cùng huyện), truy sát cả gia đình em trai do tranh chấp đất đai.

Bốn người trong gia đình tử vong, chỉ còn chị Nhung cùng anh Nguyễn Văn Hiệp (con trai ông Hải) may mắn sống sót.

Tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông về hành vi Giết người.

Anh dùng dao truy sát nhà em khiến 4 người chết, 1 bị thương

Người anh trai nghi có mâu thuẫn với gia đình nhà em ruột nên đã dùng dao truy sát khiến 4 người chết, 1 bị thương.

Nhân chứng kể phút hung thủ truy sát cả gia đình em trai Theo nhân chứng, hung thủ vẫn vung dao chém cả nhà em trai dù hàng chục người la hét. Án mạng làm 2 người tử vong, 3 nạn nhân nhập viện cấp cứu.

Hồng Quang

Bạn có thể quan tâm