Siêu thị Maximark Cộng Hòa lại bị mất trộm 1,4 tỷ đồng
Lấy chìa khóa mở két sắt đựng tiền bán hàng trong ngày, lãnh đạo siêu thị Maximark Cộng Hòa phát hiện bị mất trên 1 tỷ đồng nên báo công an.
106 kết quả phù hợp
Lấy chìa khóa mở két sắt đựng tiền bán hàng trong ngày, lãnh đạo siêu thị Maximark Cộng Hòa phát hiện bị mất trên 1 tỷ đồng nên báo công an.
Đạt kéo vị giám đốc ngân hàng chi nhánh Thái Bình vào giường rồi bóp cổ nói: "Có thằng thuê, tao đang cần tiền, mày mở két lấy tiền mang ra đây...”.
Sau khi dùng dao kề cổ cháu Kiệt, kẻ cầm đầu nhóm cướp quát: "Im không được kêu". Bé trai 6 tuổi nghe vậy đáp: "Cháu không nói gì đâu".
Phải lưu số điện thoại của người hàng xóm và công an địa phương. Trong nhà nên chuẩn bị sẵn những đoạn gậy (tre, sắt, gỗ, bình xịt hơi cay…), để rải trong góc cửa, dưới gầm giường.
Ngay giữa trưa, lợi dụng lúc vắng người, tên cướp vờ vào mua dây bạc cho cháu mình rồi bất ngờ dùng dao khống chế bà chủ tiệm bạc lấy đi một khay bạc cùng số nữ trang trên người.
Sau 3 giờ gây án, thanh niên cướp tiệm bạc giữa ngay ban ngày đã bị lực lượng công an tóm gọn. Kẻ này khai do nợ nần nhiều nên nảy sinh ý định cướp.
Giữa trưa, nam thanh niên dùng dao khống chế chủ tiệm rồi lấy tiền trong két sắt cùng nữ trang rồi bỏ chạy.
Do có quan hệ tình cảm với chị An, nhưng bị chị này chia tay nên Nhân đã tạo ra một màn kịch dọa giết em trai để níu kéo tình cảm của người tình nhưng bị công an phát hiện.
Kinh doanh mỹ phẩm thua lỗ và vướng thêm nợ nần vì chơi hụi, vợ bác sĩ thẩm mỹ viện ở Cà Mau báo tin giả bị cướp kề dao vào cổ lấy 200 triệu đồng vào sáng sớm.
Do khó khăn về tài chính, vợ bác sĩ là chủ thẩm mỹ viện ở Cà Mau đã hoang báo một vụ cướp táo tợn khi chồng vắng nhà.
Sợi dây chuyền nạn nhân cho là bị cướp đã được tìm thấy và hiện trường không có dấu hiệu cạy phá đột nhập khiến nhà chức trách nghi ngờ, chuyển hướng điều tra.
Vụ cướp táo tợn được cho là xảy ra tại mỹ viện khi ông Sơn đưa con đi học, vợ ở nhà bị 2 tên cướp giật bông gây rách tai, kề dao vào cổ dọa giết để buộc mở két sắt đưa hết tài sản.
Mới “chân ướt chân ráo” đến giúp việc nhưng thiếu nữ 24 tuổi đã “mắt trước mắt sau” nhòm ngó tài sản của gia chủ để trộm cắp. Có vụ, cô ta mở két sắt lấy hơn 800 triệu đồng.
Được mẹ tin tưởng giao chìa khóa cùng mật mã két sắt để quản lý, Điền đã trộm lấy toàn bộ số tài sản trong két rồi mang sang Campuchia nướng vào sòng bài.
Tuấn dùng dao khống chế, trói tay, dán miệng đồng bọn là nhân viên nhà băng bằng băng dính. Một tên khác lao tới khống chế nữ thủ quỹ ép mở két sắt cướp gần một tỷ đồng.
Đến khi bị bắt, Nhã "ông trời" đã đột nhập 19 tiệm vàng, nẫng được gần 2.000 lượng. Số tiền có được, hung thủ ném vào các sòng bạc, trường gà trong và ngoài nước.
Trần Xuân Phương biết đến là một trong những tên tội phạm hung hãn nhất từ trước đến nay. Hung thủ liên tục giết nhiều người nhưng không bị phát hiện suốt một thời gian dài.
Hai thanh niên trèo vào nhà từ trưa rồi chờ đến tối thì tiến hành khống chế, trói 3 mẹ con chị Liên để cướp số tài sản lên đến 90 triệu đồng.
Hơn một ngày ngủ li bì không biết gì, bà chủ cơ sở massage tỉnh lại thì phát hiện nhiều tài sản là tiền mặt, vòng vàng, nữ trang… bị mất sạch.
Ngày 8/2, công an thị xã Chí Linh cho biết đang điều tra vụ kẻ gian đột nhập vào trường Đại học Sao Đỏ (thị xã Chí Linh, Hải Dương) phá két sắt trộm cắp tài sản.