Cà phê không gây hại cho tim mạch như bạn nghĩ
Các nhà khoa học Mỹ đã chứng minh cà phê không làm tăng nguy cơ rung nhĩ, nhịp tim đập nhanh hoặc không đều, thậm chí còn giúp tăng cường năng lượng cho bạn vào buổi sáng.
182 kết quả phù hợp
Các nhà khoa học Mỹ đã chứng minh cà phê không làm tăng nguy cơ rung nhĩ, nhịp tim đập nhanh hoặc không đều, thậm chí còn giúp tăng cường năng lượng cho bạn vào buổi sáng.
Trước khi xảy ra án mạng, chị Hồng dọn quần áo, đòi chuyển đi nơi khác sống nhưng Khoa không chịu khiến đôi bên tiếp tục cự cãi.
Ông Phú đang nằm ngủ thì bị nhiều thanh niên không rõ lai lịch xông vào đâm liên tiếp. Người dân phát hiện vụ việc chạy đến đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông này đã tử vong.
Trong lúc cự cãi, thách đánh nhau, Vy rút dao đâm Tiền hai nhát khiến nạn nhân tử vong.
Thấy đối thủ mang súng AK ra, Tú đá rơi khẩu súng rồi cùng Phương lao vào đánh. Sau đó, nhóm này dùng dao đâm chết nạn nhân rồi nhặt khẩu súng bỏ trốn.
Cùng đàn em đến quán cà phê gặp đối phương để giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí nhưng Ba Ẩn cho rằng, ông là trung gian dàn xếp ẩu đả. Ra tòa, gã giang hồ xô đổ vành móng ngựa.
Trước khi dùng súng bắn người tình, ông Tam khoe với mọi người được điều làm Hạt phó kiểm lâm huyện Kiên Hải vào ngày 21/8.
Khi nghe chồng bị đề nghị mức án tử hình, người đàn bà ấy đã không khóc. Cái kết ấy chị đã biết từ những lần chồng liên tiếp vào tù, ra trại...
Do chia không đều rẫy cà phê và tiêu, nên giữa ông Khâm và con gái xảy ra mâu thuẫn. Loan đã thuê giang hồ đánh dằn mặt bố và người thân của mình với giá 6 triệu đồng.
Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt Trần Thanh Công (còn gọi Công “điên”, 33 tuổi) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản, Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích.
Trong lúc cãi nhau, chị Hiền dùng cây sắt đâm vào mông bên trái của Nhân. Thấy vậy, Thủ lấy dao bấm đâm thủng ruột nạn nhân.
Khi Tài nghe bạn gái kể chuyện mâu thuẫn với Thư, anh này liền cầm dao chạy đến quán cà phê gây sự rồi đâm chết 2 thanh niên. Hung thủ bị bắt giữ khi đang trốn ở nhà.
Chị Phượng có quan hệ tình cảm với một người đàn ông ngoại quốc, mọi người nghi ngờ nạn nhân mang thai với người này.
Nữ chủ quán cà phê ở Bình Dương được phát hiện gục chết trong nhà vệ sinh với nhiều vết đâm trên cơ thể. Nạn nhân mới mở quán được 5 ngày và đang mang thai.
Đến quán cà phê chơi, Trần Minh Vương (19 tuổi, quê Quảng Nam) mâu thuẫn với nhóm thanh niên và bị đánh trọng thương, tử vong sau đó một ngày.
Theo trưởng ấp, Ngây không phải thành phần bất hảo tại địa phương, 9 bị cáo còn lại nghỉ học sớm nhưng chí thú làm ăn, không ai có tiền án, tiền sự.
Trong khi cãi vã, đánh nhau với tình địch, Hùng (vừa chia tay người yêu được một tuần) đã dùng dao đâm Thái một nhát chí mạng.
Được Kiệt nhờ “tống cổ” mấy vị khách quậy phá ra ngoài, Chiến và Hoàng đã gây sự đánh nhau với nhóm người lạ làm một nạn nhân thiệt mạng.
Nghe vợ báo bị công ty kỷ luật vì đánh nhau với đồng nghiệp, Hùng từ quê lên tìm gặp quản lý nói chuyện phải trái. Hai bên cự cãi, anh này dùng dao đâm chết người.
Tiếp nhận 3 thanh niên bị chém trọng thương, bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) bố trí cho họ nằm điều trị ở 2 nơi khác nhau để tránh xảy ra tình trạng ẩu đả, gây rối.