Lời khai của nghi can vác súng, mã tấu hỗn chiến ở Nha Trang
Các nghi can khai được một thanh niên gọi điện nhờ giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác nên đã huy động 30 người mang theo súng, mã tấu lên cầu Hà Ra đánh nhau.
39 kết quả phù hợp
Các nghi can khai được một thanh niên gọi điện nhờ giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác nên đã huy động 30 người mang theo súng, mã tấu lên cầu Hà Ra đánh nhau.
Anh Phương bị Vũ dùng mã tấu chém gần đứt lìa bàn chân trái khi bỏ chạy. Nhóm giang hồ còn đập nát một tivi và 3 xe máy tại nhà anh Phương rồi mới rời đi.
Cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ quán ăn xảy ra xô xát với nhóm du khách để chờ xử lý.
Ngoài kẻ chủ mưu vụ án khai "chép lời khai chứ không tự viết", bị cáo Đặng Quốc Tú cũng kêu oan và nói: "Bị cáo không làm thì bị đánh thâm tay, đá vào ống đồng, đe dọa treo tay".
Cảnh sát khẳng định không có chuyện lực lượng chức năng bị bắn khi ngăn chặn 2 nhóm thanh niên hỗn chiến tại quán lẩu ở phố Hàng Cót (Hà Nội).
Cơ quan chức năng xác định nhóm của anh Tuấn (ở Hải Dương) mâu thuẫn với một tốp thanh niên đi ăn đêm khiến 2 bên lao vào đánh chém.
Dương Công Bắc cùng 4 người khác vào quán ăn đêm. Tại đây, Bắc dùng dao chém một người tử vong do mâu thuẫn từ trước.
Nhóm thanh niên đến quán để ăn đêm thì xảy ra mâu thuẫn với chủ hàng. Tại đây, họ dùng dao truy sát khiến 4 người trong gia đình bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Rời quán ăn đêm, hai thanh niên 9X phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Mạnh cầm gậy gỗ đánh chết bạn đồng hương rồi cướp tài sản.
So với phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất, Tuấn có hai tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải nên VKSND đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo này.
Ở ngày xét xử thứ 2, phiên tòa liên tục bị ngắt quãng vì người nhà bị hại gây náo loạn. Chủ tọa phải yêu cầu cán bộ tư pháp đưa một người ra khỏi phòng xử.
Sau khi bị đối phương gây thương tích, Toàn về rủ đồng bọn mang dao kiếm đi trả thù. Vụ đâm chém xảy ra trong đêm khiến nhiều người bị thương, phải đi cấp cứu.
Sợ bị lộ, tên trộm lao đến siết cổ cô công nhân tội nghiệp. Chưa dừng lại, hắn còn thực hiện hành vi thú tính với thi thể nạn nhân.
Nghe vợ nói với người tình ngọt ngào khiến ông Khoa bủn rủn tay chân, quyết thuê thám tử tìm ra sự thật. Khi bắt quả tang, người chồng lao vào đánh đập nên bị công an bắt giữ.
Theo nhiều chuyên gia, "cuồng yêu" có biểu hiện muốn kiểm soát đối phương một cách gắt gao, muốn độc chiếm; sẵn sàng dùng bạo lực để gây tổn thương nếu không được đáp lại...
Người nhà của bị hại tỏ ra kích động khi 8 bị cáo bước vào phòng xử án. Vợ nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh khóc nấc trước khi phiên tòa diễn ra.
Trong phiên xử phúc thẩm vụ 'quan tài diễu phố' sáng 6/3, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại nói sẽ đưa ra nhiều nội dung mới. Bà dự định sẽ đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại.
Do Tùng luôn thủ súng trong người nên cảnh sát truy nã tội phạm phải bàn bạc kỹ những khả năng có thể xảy ra.
Trong khi phía gia đình bị hại làm đơn kháng án thì phía các bị cáo trong vụ “quan tài diễu phố” cũng đồng loạt nộp đơn vì cho rằng mức phạt quá nặng.