Phải bán căn hộ vì con vẹt nhà hàng xóm quá ồn ào
"Nó dường như không bao giờ ngừng nói, ngay cả tối muộn hay những ngày cuối tuần. Chúng tôi không tài nào ngủ được", Wu (Singapore) phàn nàn về con vẹt nhà hàng xóm.
307 kết quả phù hợp
"Nó dường như không bao giờ ngừng nói, ngay cả tối muộn hay những ngày cuối tuần. Chúng tôi không tài nào ngủ được", Wu (Singapore) phàn nàn về con vẹt nhà hàng xóm.
Sau khi cãi nhau với hàng xóm, ông V. về lấy súng cao su bắn ông Đ. khiến người này bị thương nặng, phải phẫu thuật.
Trong quá trình chỉ ranh giới đất đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó người phụ nữ dùng đá ném vào mặt ông hàng xóm gây thương tích 12%.
Vì 20 cm đất tranh chấp, giữa 2 gia đình ở Hải Phòng đã xảy ra xô xát, khiến 1 người tử vong.
Được hỏi vì sao sau khi dùng dao đâm xong còn tiếp tục thực hiện việc ném nạn nhân vào lửa, bị cáo Trần Thanh Hải đã đứng im lặng một lúc rồi mới trả lời Hội đồng xét xử.
Gây án xong, Lực lặn không sủi tăm và sau 5 tháng, đối tượng mới xuất hiện trên mạng xã hội. Các trinh sát nhanh chóng tận dụng cơ hội, đưa kẻ thủ ác không còn nhân tính về quy án.
Nghi phạm giết người đang lẩn trốn ở khu vực đồi núi dân cư thưa thớt. Công tác truy tìm sẽ được thực hiện khi trời tạnh mưa.
N.V.T. làm nghề đánh bắt thuỷ hải sản, từ khi vợ đi làm xa, anh này hay say rượu và mâu thuẫn với nhiều người. Nhiều lần, hàng xóm nghe thấy tiếng quát mắng, la hét từ nhà của T..
Trong lúc dự đám nhà mới của hàng xóm, Quốc và ông Sáu (ở Quảng Nam) xảy ra mâu thuẫn. Thanh niên lấy dao đâm vào hông và đùi khiến nạn nhân tử vong.
Do mâu thuẫn trong lúc nhậu, Danh Thị Hà đã dùng cây dao bấm đâm người hàng xóm khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Theo luật sư, nếu đủ căn cứ, ông Thảo có thể bị xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích và xử phạt hành chính do không rọ mõm, xích giữ chó tại nơi công cộng.
Sau khi xô xát, Thảo về nhà lùa 2 con chó sang cắn ông Ngọc. Sự việc xảy ra ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
Giải quyết mâu thuẫn không thành, người đàn ông 46 tuổi ở Đà Nẵng đã lùa 2 con chó qua nhà "đối thủ", cắn hàng xóm bị thương tích ở mặt, tay và chân.
Mâu thuẫn về việc mua bán đất, nửa đêm, ông Điểm mang can xăng đến phóng hỏa nhà hàng xóm.
Người mẹ không tin con gái bị giết vì thường xuyên nhận được tin nhắn thăm hỏi sức khỏe của cô. Mặt khác, con rể và 2 cháu ngoại vẫn về thăm vào dịp Tết hoặc đám giỗ.
Người chồng từ vuông tôm về nhà thì phát hiện vợ, con gái và cháu ngoại tử vong. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để điều tra.
Nghĩa đem can xăng 2 lít đến tưới trước hiên nhà bà con ở trong hẻm đường Võ Duy Ninh, quận Bình Thạnh (TP.HCM), rồi châm lửa đốt.
"Tôi không biết mâu thuẫn giữa họ là gì. Tôi thấy đám đông nên đứng lại xem thì bị người đàn ông tạt axit vào người", nạn nhân vụ việc nói.
Tăng nói xuất phát từ mâu thuẫn quyền sử dụng đất, ông ta dùng dao quắm chém bà Lộc tử vong.
Sau khi gây án, Cương bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau 8 giờ truy lùng, nghi phạm bị bắt khi đang trốn trong vườn cam.