Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Muốn có vé xem VN-Arsenal, phải mua... bánh mì

Để có được tấm vé xem trận Việt Nam - Arsenal, những người hâm mộ đã phải nghĩ ra đủ mọi chiêu trò mới có được tấm giấy thông hành qua cửa kiểm soát.

Muốn có vé xem VN-Arsenal, phải mua... bánh mì

Để có được tấm vé xem trận Việt Nam - Arsenal, những người hâm mộ đã phải nghĩ ra đủ mọi chiêu trò mới có được tấm giấy thông hành qua cửa kiểm soát.

Muốn có vé phải mua hàng

Anh Mạnh (Định Công, Hoàng Mai) cho biết, anh phải đứng xếp hàng tại Mỹ Đình từ lúc trời còn nhá nhem tối. Mặc dù vậy, anh vẫn cách điểm bán vé tới hàng trăm mét, và việc phải chen lấn giữa hàng ngàn người, với một người to béo như anh, xem chừng là điều không thể.

"Tôi định tới sớm để mua được vé sớm, nhưng nhìn dòng người xếp hàng mà nản quá. Đúng vào lúc chưa biết làm thế nào thì có một bạn mặc áo Arsenal, có in chuyến du đấu châu Á tới gặp nói chuyện", anh Mạnh kể.

Theo lời anh Mạnh, anh được chào sử dụng gói "combo" tại cửa hàng nước giải khát ngay bên cạnh. Nếu sử dụng đầy đủ các sản phẩm tại đây, gồm áo thi đấu Arsenal, băng rôn, mũ, nước giải khát và bánh mỳ tại cửa hàng này, anh sẽ được mua 1 chiếc vé mệnh giá 700.000 đồng với giá gốc.

Tuy nhiên, giá của gói sản phẩm trọn gói mà anh Mạnh được chào chẳng hề rẻ. Cụ thể, áo có giá 100.000 đồng, mũ 30.000 đồng, băng rôn 20.000 đồng, nước khoáng 20.000 đồng và bánh mỳ 30.000 đồng. Tổng cộng, để có được 1 tấm vé, anh Mạnh phải bỏ ra thêm khoảng 200.000 đồng (so với giá trị thực chỉ khoảng 50.000 đồng).

"Tôi cũng định thử nhưng phải giao tiền trước, mà đông đúc như này, lát nữa họ kêu không có vé thì biết làm thế nào", anh Mạnh chia sẻ. Sau môt hồi suy nghĩ, anh Mạnh quyết định không sử dụng gói "combo" tại cửa hàng này. Thay vào đó, anh nhờ tới sự trợ giúp của Tổng đài 1080. Rất may, vận may đã mỉm cười với anh.

Học sinh, sinh viên cũng vào cuộc

Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn và thời gian để chơi trò "rồng rắn" trước cổng sân Mỹ Đình sáng 7/7, hòng có được 1 chiếc vé xem trận Arsenal.
 

Để có một tấm vé xem Arsenal là điều không hề đơn giản.

Dĩ nhiên, cái khó sẽ ló cái khôn. Và những người yêu Arsenal vẫn sẽ có cách để có được tấm vé vào xem đội bóng con cưng thi đấu, mà không phải chịu cảnh chen lấn xô đẩy, cũng như thọc sâu tay vào hầu bao.

Trung, 23 tuổi, sinh viên mới ra trường, chính là 1 nhân chứng cụ thể. Trung cho biết, trong thời gian chờ để đưa em đi thi đại học, một anh ở cùng xóm có nhờ đi xếp hàng mua hộ vé. Đổi lại, Trung sẽ được 100.000 đồng/vé (loại vé có mệnh giá 700.000 đồng) nếu như giao hàng được tới tận tay ông anh này. "Đang lúc rỗi rãi nên em tranh thủ kiếm thêm chút đỉnh", Trung kể lại. May cho cậu là lượng vé bán ra ngày hôm qua khá dồi dào, nên dù lưng áo ướt đẫm, Trung vẫn có được 1 cặp vé lúc ra về.

Không ít dịch vụ đã mọc lên cùng với sự kiện bán vé trận Arsenal.

Trên mạng cũng không thiếu vé

Đối với những người ngại lặn lội ra sân Mỹ Đình thì việc lướt web để tìm mua vé tại những trang rao vặt xem ra là hữu hiệu hơn cả. Trên một trang rao vặt thuộc diện lớn tại Việt Nam, một nickname "quát" giá vé từ 2 đến 10 triệu/cặp. Đồng thời, nickname này cũng khẳng định vé thuộc diện đẹp và toàn ngồi tại khán đài A.

So với mức giá gốc: 400.000 đồng, 700.000 đồng và 1,5 triệu đồng, rõ ràng người hâm mộ đã phải chịu cảnh "chặt chém" đắt gấp 4, thậm chí 5 lần.  Với những ai còn đang lăn tăn chưa biết có nên bỏ một số tiền lớn như thế để mua hay không, thì những câu bình luận đại loại như "giá vé sẽ còn tăng cao", hay "nhanh tay kẻo hết" khiến khá nhiều người yêu mến Arsenal lâm vào cảnh dở khóc dở cười.

Theo VTC

Theo VTC

Bạn có thể quan tâm