Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mưa lớn, nhiều tuyến đường Cần Thơ ngập nặng

Cơn mưa lớn bắt đầu lúc 17h và kéo dài hơn một giờ đồng hồ vào chiều 29/9 đã làm nhiều tuyến đường tại TP Cần Thơ ngập nặng. Đến 19h nước vẫn chưa rút hết.

Ngập nặng nhất là các tuyến đường thuộc khu trung tâm TP Cần Thơ đang lắp đặt cống thoát nước để chống ngập.

Cụ thể, tại tuyến đường Lý Tự Trọng (khu vực hai bên công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều) có nơi nước ngập sâu khoảng nửa mét làm nhiều xe bị chết máy, nhiều người phải chạy chậm dò khu vực nền đường cao để đi hoặc phải leo lên vỉa hè.

Nước ngập trên đường Hòa Bình đoạn có dự án lắp đặt cống thoát nước chống ngập cho đường này.
Nước ngập trên đường Hòa Bình đoạn có dự án lắp đặt cống thoát nước chống ngập cho đường này.

Tương tự, xung quanh khu vực đặt cống trên đường Hòa Bình, tuyến đường trung tâm của TP Cần Thơ cũng bị ngập sâu. Tuyến đường Trần Hưng Đạo bị ngập đúng vào giờ cao điểm nên đã xảy ra ùn ứ giao thông tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Mậu Thân.

Trước đó vài ngày, Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ đã công bố 67 tuyến đường và khu vực dân cư tại TP Cần Thơ thường xuyên ngập khi mưa lớn và khi triều cường dâng cao, trong đó có năm khu vực đang được xử lí chống ngập gồm tuyến đường Hòa Bình, giao lộ 3 Tháng 2 - Nguyễn Văn Linh, vòng xoay Mậu Thân (giao giữa đường Mậu Thân và Võ Văn Kiệt), Trung tâm thương mại Cái Khế và đường Hai Bà Trưng (đều thuộc quận Ninh Kiều).

Cảnh sát hướng dẫn người dân chạy vào hẻm, không đi vào khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Mậu Thân để tránh làm tình trạng ùn ứ giao thông thêm trầm trọng
Cảnh sát hướng dẫn người dân chạy vào hẻm, không đi vào khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Mậu Thân để tránh làm tình trạng ùn ứ giao thông thêm trầm trọng

Ngoài ra cơ quan chức năng cũng đang lắp đặt 150 van ngăn triều và hai trạm bơm để chống ngập cho khu vực quận Ninh Kiều và Bình Thủy.

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20140929/mua-lon-nhieu-tuyen-duong-can-tho-ngap-nang/652081.html

Theo Chí Quốc/Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm