Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Mùa Hè có tuyết' của chú mèo Louis

Với cốt truyện giản dị, gần gũi, "Mùa Hè có tuyết" kể câu chuyện dung dị, nhẹ nhàng về tình cảm gia đình, tình bạn và tình yêu động vật.

Mùa Hè có tuyết theo chân chú mèo Louis thông minh, tình cảm, rời xa vòng tay mẹ, đến sống cùng chị chủ du học sinh người Việt. Dù sống trên đất Mỹ, Louis vẫn rành rẽ tiếng Việt và xem Việt Nam không khác gì quê hương đích thực của mình. Trong chuyến du lịch xuyên bang, cậu mèo nghịch ngợm làm quen nhiều bạn bè, gặp lại em gái Loli sau bao ngày xa cách và chứng kiến khung cảnh có một không hai: Tuyết giữa ngày Hè.

Sách Mùa Hè có tuyết kể về chuyến phiêu lưu của chú mèo Louis xuyên các bang nước Mỹ. Ảnh: P.H.
Mua He co tuyet anh 1
Mua He co tuyet anh 1

Sách Mùa Hè có tuyết kể về chuyến phiêu lưu của chú mèo Louis xuyên các bang nước Mỹ. Ảnh: P.H.

Chất giọng ngây thơ, hồn nhiên kể về cuộc sống thường nhật pha trộn những từ tượng thanh như "méo eo", "grừ grừ" của Louis bộc lộ sự tinh nghịch và tình yêu thương cậu dành cho Mami cũng như bạn bè xung quanh. Qua đó, Mùa Hè có tuyết đề cao sự gắn kết gia đình vượt qua biên giới địa lý. Không có những yếu tố kịch tính, cuốn sách mang đến những giây phút vui tươi, thư giãn và ấm áp.

Tác giả sử dụng nhiều chi tiết, hình ảnh sinh động, giàu cảm xúc như mùi bánh nướng trên người Mami, tấm mền ông ngoại, chú mèo nằm cuộn mình như nồi cá kho tộ... Truyện cũng lồng ghép khéo léo, tự nhiên các chi tiết văn hóa Việt Nam và văn hóa, lối sống, tạo nên sự giao thoa văn hóa thú vị. Cách Mami và Louis giao tiếp với nhau bằng ám hiệu đồ ăn rất ngộ nghĩnh và đặc sắc.

Truyện xen kẽ giữa các sự kiện hiện tại và hồi tưởng quá khứ, giúp câu chuyện hấp dẫn, sâu sắc và ấn tượng. Tác giả khéo léo lồng ghép những chi tiết đời thường như đi khám bệnh, đi siêu thị, cùng nhau xem ti vi, đá bóng... với những hành trình xuyên bang, vào rừng trú ngụ trong cabin, lên núi ngắm tuyết độc đáo, tạo nên bức tranh sinh động về cuộc sống của Louis.

Tác giả Gia Bảo sinh năm 1971 tại TP.HCM. Bà từng là trưởng nhóm văn chương Vòm Me Xanh của báo Mực Tím và hiện giữ chức Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phụ trách khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ. ​Bà từng xuất bản tập truyện ngắn Quay đi và khóc (1994), Cỏ biển (1995), truyện dài thiếu nhi Những ngôi làng trên triền dốc (2019). Mùa Hè có tuyết đánh dấu sự trở lại của tác giả Gia Bảo sau thành công của hai tác phẩm Soái ca Mèo Mái NgóiNông trại Hoa Đậu Biếc (2023).

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Bài liên quan

Phong Khang

Bạn có thể quan tâm