Hoa gạo nở đỏ rực trời mang cái hồn của thôn quê ngoại thành Hà Nội thu hút các tín đồ nhiếp ảnh tới săn những khoảnh khắc đẹp.
Nằm cách trung tâm Hà Nội 20 km, chùa Thầy ở dưới chân núi Sài Sơn thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Từ lâu, ngôi chùa đã nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên núi non hùng vĩ và những giá trị văn hóa, tâm linh.
Từ giữa tháng 3, hoa gạo chùa Thầy và nhiều nơi khác ở ngoại thành Hà Nội bắt đầu đỏ rực một góc trời.
Vòng đời của hoa gạo rất ngắn. Chỉ 3 ngày là bông hoa gạo đỏ rực sẽ rụng, nhường chỗ cho hạt gạo trắng.
Hoa gạo giản dị truyền cảm hứng cho các nhiếp ảnh gia.
Vẻ đẹp của hoa gạo giúp nhiếp ảnh gia có thể sáng tác được những bức ảnh đầy tính nghệ thuật. Ảnh: Vũ Minh Quân.
Một chú chim bình thản đậu trên cành hoa gạo tạo nên bức ảnh đẹp khiến nhiều người yêu thích. Ảnh: Vũ Minh Quân.
Các chị, các em xúng xính áo dài tranh thủ đến chùa Thầy để ghi lại cho mình những bức ảnh tuyệt đẹp bên hoa gạo tháng ba.
Nơi đây được coi là một trong những mê cung lớn nhất Việt Nam, được tạo bởi 12.000 cây hồng lộc, xen kẽ nhiều loài hoa khác như hoa hồng, cẩm tú cầu,...
Có diện tích chỉ bằng hai sân bóng đá, Santa Cruz del Islote là nơi sinh sống của 1.200 người. Họ không muốn chuyển tới nơi khác dù điều kiện sống chật hẹp và thiếu tiện nghi.