Cô vợ không trả lời. Thẩm phán lại hỏi: "Thôi được, nếu chị không thể nhớ số lần mà chị đánh anh John thì chúng tôi yêu cầu chị giải thích về số tiền 200.000 USD trong hộp sắt mà chị giấu trong tủ".
Lúc này chị vợ nói: "Mỗi lần đánh anh ta, tôi mua một cái áo để làm kỷ niệm".
"8 cái áo nằm trong hộp sắt, nghĩa là chị đánh chồng 8 lần?", thẩm phán hỏi.
"Dạ tôi chưa nói hết. Mỗi khi số lượng áo quá lớn, tôi lại bán chúng rồi để tiền vào hộp sắt", cô vợ giải thích.
"Trung bình mỗi áo chị bán với giá bao nhiêu?".
"Không nhiều, chỉ khoảng 100 USD", cô vợ nói.
Nghe đến đó thẩm phán ngồi phịch xuống ghế rồi ngất xỉu.
Sai lầm khi cho vợ đến công ty
1
Anh chàng nọ là nhân viên một công ty có cô vợ hay ghen. Một lần anh dẫn vợ đi dự tiệc kỷ niệm thành lập công ty.
3 2
Hai ông bạn thân lâu ngày mới gặp nhau. Một ông hỏi: "Sinh nhật của vợ cậu ngày nào?".
Trong giấc mơ vừa rồi, em từ chối anh
Lúc thức giấc, người chồng nói với vợ: "Anh vừa mơ một giấc mơ tuyệt vời".