Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mourinho nổi giận mắng học trò ‘xứng đáng thua’

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha dùng từ “không thể chấp nhận nổi” để nói về trận thua sốc 1-2 trên sân của Getafe và cho rằng với những gì các cầu thủ đã thể hiện thì “xứng đáng thua”.

 

Mourinho nổi giận mắng học trò ‘xứng đáng thua’

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha dùng từ “không thể chấp nhận nổi” để nói về trận thua sốc 1-2 trên sân của Getafe và cho rằng với những gì các cầu thủ đã thể hiện thì “xứng đáng thua”.

Higuain đã đưa Real vượt lên dẫn trước trong hiệp một nhưng sang hiệp hai, hàng thủ của Kền kền trắng đã chơi vô cùng tệ hại, để Juan Valera và Abdelaziz Barrada liên tiếp chọc thủng lưới, rời sân Coliseum với hai bàn tay trắng. Sau 2 vòng đấu, nhà đương kim vô địch mới chỉ giành được đúng một điểm, tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng.

Mourinho nổi giận với màn trình diễn của đội nhà

Kết thúc trận đấu với Getafe, HLV Jose Mourinho bừng bừng lửa giận, dùng rất nhiều từ nặng nề để nói về màn trình diễn tệ hại của các học trò. Theo “Ngài duy nhất”, với những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân Coliseum thì Real thua là xứng đáng.

“Đây quả thực là trận đấu không thể chấp nhận nổi. Real thua là xứng đáng. Các cầu thủ đã không thực hiện đúng đấu pháp mà tôi đã đề ra, tôi sẽ phải nói chuyện với họ. Tôi muốn các cầu thủ ghi vào đầu mình rằng đây là thất bại tệ hại của Real chứ không phải cho rằng Getafe chuẩn bị kỹ và xứng đáng thắng”, Mourinho phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu.

Không chỉ chỉ trích cầu thủ, HLV Jose Mourinho cũng công kích trọng tài: “Tôi nghe cầu thủ của mình phàn nàn về bàn thua thứ hai của Real, họ nói rằng Colunga đã để tay chạm bóng trước khi thực hiện đường kiến tạo cho Abdelaziz lập công”.

Lam Anh

Theo Infonet.vn

 

 

Lam Anh

Theo Infonet.vn

Bạn có thể quan tâm