Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mourinho hết thời, Ibra hết thời và MU cũng hết thời

MU đang xếp thứ 7 với 14 điểm, kém hơn cả mùa trước của Van Gaal (xếp thứ 3 với 19 điểm). Dù không muốn nhưng phải thành thực, họ đã hết thời bởi Mourinho đã hết thời.

Đây là thất bại nặng nề nhất của Mourinho kể từ khi đặt chân lên xứ sương mù năm 2004. Trong sự nghiệp, chỉ có màn "tàn sát" được thực hiện bởi Barca năm 2010 (Real thua 0-5) là có thể so sánh.

Còn với Ibrahimovic, đã 498 phút anh không tìm thấy mành lưới đối phương, chuỗi khô hạn dài nhất sau 10 năm, từ khoảng thời gian tháng 9-10/2006. Tại Stamford Bridge, tiền đạo người Thụy Điển bất lực để chứng minh, anh “đến MU để trở thành Chúa trời”.

Thoi dai cua MU va Mourinho da qua anh 1
MU tan nát dưới sự chỉ đạo của Mourinho.

Tất cả những sự kiện vừa nêu đương nhiên là rất liên quan. Và khi kết hợp cùng nhau, nó cho ra kết quả là sự tuyệt vọng. Ibra và Mourinho đã đến với nhau với mong muốn cùng tạo nên điều gì đó đặc biệt. Nhưng chỉ một thời gian ngắn tất cả cùng nhận ra sự thật cay đắng: họ đã hết thời.

“Ông không còn đặc biệt nữa”

Trên các khán đài Stamford Bridge, người ta có thể nghe thấy những tiếng hô chói tai “ông không đặc biệt, ông không đặc biệt, ông không còn đặc biệt nữa” từ người hâm mộ Chelsea. Nó tàn nhẫn, và không sai.

Đã một thời Mourinho nổi tiếng với danh xưng “người của trận đấu lớn”, nhưng bây giờ, ông đặc biệt... dễ đoán. Trước Man City, Liverpool và Chelsea, những đội bóng khác nhau với chiến thuật khác nhau, Mou vẫn ra sân với một loại sơ đồ (4-2-3-1) với cùng một kế hoạch.

Đó chắc chắn là hàng tiền vệ cơ bắp, giàu tính chiến đấu và một Paul Pogba chơi ở vị trí số 10. Ở hai cánh, những cầu thủ có tốc độ sẽ được trưng dụng trong khi Juan Mata bị ném lên ghế dự bị. Ý tưởng của Mou là giữ sạch lưới, rồi tìm kiếm cơ hội phản công hoặc kết liễu đối phương bằng tình huống cố địch, hay sau những quả tạt từ hai biên.

Thoi dai cua MU va Mourinho da qua anh 2
Mourinho giờ trở nên dễ đoán và cạn kiệt bài vở.

Nếu như trước đây, các đội bóng thường khá ngây thơ và lối chơi ít tùy biến, phương pháp này thường tỏ ra hữu dụng. Nhưng thật không may, Premier League hiện đã thay đổi cùng với sự xuất hiện của các HLV hàng đầu thế giới. Vì vậy, đối thủ của Mou rất đa dạng phong cách, luôn biến hóa và các cầu thủ thì năng động trong chiến thuật linh hoạt.

Ví dụ như Chelsea. Khi Conte triển khai 3-4-3 bất khả xâm phạm trong phòng thủ và đặc biệt nguy hiểm trong phản công, Mourinho hoàn toàn bối rối. Ngay cả khi Pedro không ghi bàn sau 30 giây, cũng rất ít dấu hiệu cho thấy HLV người Bồ Đào Nha sẽ đối phó tốt với hệ thống mới mẻ này của The Blues.

Thời đại của Thánh Zlatan đã qua

MU hoàn toàn bế tắc, Pogba không tìm thấy không gian để vẫy vùng và cả những người khác thiếu ý tưởng, họ chờ đợi một khoảnh khắc đặc biệt của Ibra. Nó không bao giờ đến. Hai cơ hội, một là phá đánh đầu phút thứ 8 và một là cú sút trúng khi đối mặt Coutoirs phút 80, đã bị phung phí một cách khó tin.  

Thoi dai cua MU va Mourinho da qua anh 3
Ibrahimovic bất lực để tác động vào trận đấu.

Tính đến thời điểm này, 45 nỗ lực dứt điểm đã được thực hiện bởi Ibra, gần bằng Pogba, Rashford và Rooney cộng lại (49). Tuy nhiên, chỉ 4 bàn thắng được mang về. Tỷ lệ thành bàn 0,8% không chỉ tệ nhất trong sự nghiệp Ibra mà còn tệ nhất so với các chân sút khác trong tốp đầu danh sách ghi bàn của giải đấu danh giá nhất nước Anh.

Premier League không phải Ligue 1 và 35 tuổi không thể chơi như khi 30, đến lúc tiền đạo người Thụy Điển phải thừa nhận điều này. Thời đại của Thánh Zlatan đã qua.

Vậy thì còn gì để mong đợi với MU, khi cả hai nhân vật được kỳ vọng cứu rỗi họ đều đã hết thời? Chắc chắn là không. Và sau một loạt nỗ lực thất bại thời hậu Sir Alex, có lẽ đến lúc để nói, MU cũng đã hết thời.

Lần gần nhất MU thủng lưới tới 4 bàn (hoặc nhiều hơn) là trận thua 3-5 trước Leicester mùa 2014/15. Đó cũng là mùa duy nhất trong lịch sử tham dự Premier League, Quỷ đỏ kiếm được ít điểm hơn mùa này sau 9 vòng đấu (13). 

Các cầu thủ MU thất thần trở về Old Trafford

Jose Mourinho và các học trò đã không giấu nổi sự thất vọng và buồn bã sau chuyến hành quân đầy bão táp đến sân Stamford Bridge ngày hôm qua.




Thanh Đình

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm