Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Một người tử vong do ngạt khí trong hầm cá

Ngư dân Tèo xuống hầm cá thì bị ngạt khí dẫn đến tử vong. Trung tâm cứu hộ hàng hải Việt Nam điều tàu ra biển để đưa thi thể người gặp nạn vào đất liền.

Sáng 22/6, Trung tâm cứu hộ hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) tiếp nhận thông tin 2 ngư dân bị tai nạn trên tàu cá của ông Bạch Lúa tại vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 195 hải lý về hướng Nam - Đông Nam, cách Côn Đảo 120 hải lý về phía Đông Nam.

Nạn nhân tử vong là anh Phạm Văn Tèo (33 tuổi, quê Đồng Tháp) và anh Nguyễn Vinh (33 tuổi, quê Bà Rịa  - Vũng Tàu) bị thương.

Nhân viên cứu hộ tàu SAR 413 dùng xuồng phao tiếp cận tàu cá có ngư dân gặp nạn.
Nhân viên cứu hộ tàu SAR 413 dùng xuồng phao tiếp cận tàu cá có ngư dân gặp nạn. Ảnh do Vietnam MRCC cung cấp. 

Theo đó, khoảng 5h ngày 21/6, anh Tèo đi xuống hầm cá nhưng lâu không thấy trở lên. Các đồng nghiệp phát hiện ngư dân 33 tuổi nằm bất tỉnh liền xuống ứng cứu. 

Trong lúc tìm cách cứu bạn, anh Vinh bị té ngã gãy chân. Nạn nhân Tèo được đưa lên sau đó nhưng đã tử vong, anh Vinh được chăm sóc y tế chờ cấp cứu. 

Vietnam MRCC liên lạc, hướng dẫn tàu hành trình về giàn Tây Lan đồng thời yêu cầu các y bác sĩ tại đây chuẩn bị các phương án hỗ trợ. Tuy nhiên, thời điểm tàu cá đến thì biển động, sóng to gió lớn không thể di chuyển nạn nhân lên nhà giàn.

Tàu được yêu cầu chuyển hướng chạy về Vũng Tàu, đến vị trí dự kiến để gặp đơn vị cứu nạn. Đồng thời, Vietnam MRCC điều động tàu cứu hộ SAR 413 lên đường đón các ngư dân.

Anh Vinh bị gãy chân trong lúc xuống hầm cá cứu bạn.
Anh Vinh bị gãy chân trong lúc xuống hầm cá cứu bạn. Ảnh do Vietnam MRCC cung cấp. 

Đến sáng 23/6, tàu SAR 413 gặp và tiếp nhận ngư dân Vinh và thi thể anh Tèo, đưa về đất liền. Chiều cùng ngày, tàu cứu hộ về đến cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III tại Vũng Tàu.

Uất nghẹn nồi cơm của ngư dân bị đánh cướp

Những ngư dân và tàu cá trở về từ Hoàng Sa mang trên mình những vết thương, nỗi uất nghẹn bởi hành động vô nhân đạo và trái luật pháp quốc tế của Trung Quốc.

Trường Nguyên

Bạn có thể quan tâm