23h đêm 30/9, lực lượng Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cùng các đơn vị chức năng đang tổ chức tìm kiếm người đàn ông bị nước cuốn mất tích.
![]() |
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người mất tích. Ảnh: N.Đ.N |
Theo thông tin ban đầu, vào 22h cùng ngày, địa bàn TP Biên Hòa xảy ra mưa lớn làm nhiều tuyến phố ngập sâu. Lúc này, 2 người (chưa xác định lai lịch) đi trên xe máy đến tuyến đường ở khu phố 5 (phường Trảng Dài) thì bị nước cuốn xuống suối Kim Bích.
Một người được cứu sống trong khi người còn lại mất tích. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ triển khai công tác tìm kiếm. "Chúng tôi đang tổ chức vớt xe lên và tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Đến 23h, việc tìm kiếm người vẫn chưa có kết quả", một lãnh đạo Công an phường Trảng Dài nói.
![]() |
Khu vực xảy ra vụ nước cuốn. Ảnh: Google Maps |
Trước đó, ở địa bàn Đồng Nai cũng xảy ra vụ bé trai 11 tuổi bị nước cuốn vào cống nước, tử vong.
Vụ việc xảy ra tại ấp Ông Hường (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Nạn nhân là bé Nguyễn Tấn Trường, học sinh lớp 4 (quê Tiền Giang). 17h chiều 27/9, bé này tan học và về nhà trong lúc trời mưa to.
Khi về đến đường cách nhà trọ 100 m thì bé bị nước cuốn vào cống thải, tử vong.
Len lỏi giữa dòng nước thải tìm bé trai bị mất tích
Hàng chục người dân cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai len lỏi khắp ngõ ngách, suối nước thải tìm kiếm bé trai bị nước cuốn.
Người dân kể phút bé trai 11 tuổi bị nước cuốn vào cống thải
Dép bị trôi, bé trai 11 tuổi chạy theo để vớt nhưng bị bước xoáy kéo vào cống thải và mất tích. Vụ việc xảy ra ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai vào chiều 27/9.
Cảnh sát lặn trong nước thải tìm bé trai 11 tuổi mất tích
2
Dưới tiết trời nắng nóng, hơn 10 cảnh sát được trang bị bình khí, lặn ở cống và suối nước thải, tìm kiếm bé trai mất tích. Hàng chục người khác cũng tỏa ra tìm kiếm.