Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Một ngày tập luyện của những chàng lính trẻ

Vác 20kg cùng súng ống vượt hàng chục km trong đêm tối... mới nhập ngũ, tân binh đã phải làm quen với những công việc huấn luyện nặng nhọc.

Trung đoàn bộ binh 692, Sư đoàn 301 Bộ tư lệnh thủ đô (Ba Vì, Hà Nội) có 800 chiến sĩ trẻ từ 6 tỉnh, thành mới nhập ngũ đang được huấn luyện. 

  Những ngày đầu nhập ngũ, các tân binh được cấp phát quân nhu, làm quen với sinh hoạt ngăn nắp trong quân đội như thức dậy theo kẻng, cắt tóc gọn gàng...

Chất lượng tân binh tại Sư đoàn so với năm trước cao hơn, tỉ lệ tốt nghiệp THPT lớn, trong đó có 34 chiến sĩ đã qua trường trung cấp, Cao đẳng và Đại học.

 

Ngay trong những ngày đầu vào quân đội, công tác huấn luyện võ thuật là một trong những nhiệm vụ không thể thiếu hàng ngày, đặc biệt là đối với lực lượng bộ binh.  

Ngoài ra các tân binh còn phải thực hiện các nhiệm vụ lau chùi bảo quản vũ khí

Một buổi tập với súng AK trên thao trường.

Tập ngắm bắn từ ụ đất.

Một số chiến sĩ được làm quen với súng cao xạ 12,7mm.

Một tuần một lần, các chàng trai lại tập hành quân hàng chục km trong đêm với 20kg trong ba lô cùng súng đạn.  

Ngoài ra, những người lính không thể thiếu những buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.

Tăng gia sản xuất cũng là một nhiệm vụ quan trọng, không chỉ với các tân binh của Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh thủ đô.


Chiều chiều, các trận bóng giao lưu giữa các đơn vị lại diễn ra trong không khí vui vẻ.

Cuốn nhật ký và bức ảnh cô bạn gái trong bộ đồng phục THPT của một chiến sĩ.

Được phục vụ trong quân ngũ và là một người lính là niềm tự hào của tân binh Nguyễn Văn Chiến, một chàng trai ở huyện Gia Lâm (Hà Nội)

Tuấn Mark

Bạn có thể quan tâm