Mắc bệnh nan y khi còn quá nhỏ, một thiếu niên tại Trung Quốc phải vật lộn với cuộc sống nghèo khó hàng ngày để duy trì mạng sống.
Liang Daiwen, một thiếu niên 13 tuổi, sống tại huyện Liễu Giang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Em mắc chứng rối loạn thiếu máu beta thalassemia nên phải tới bệnh viện hàng tháng để truyền máu.
Daiwen ngáp trên buýt khi tới bệnh viện vào ngày 12/1. Em mất khoảng một giờ để tới bệnh viện.
Mỗi tháng bố, mẹ Daiwen phải chi 2.000 tệ (gần 7 triệu đồng) để em truyền máu. Khoản tiền ấy chiếm phần lớn thu nhập của gia đình.
Một y tá tiêm vào bụng Daiwen.
Cậu thiếu niên đeo thiết bị truyền máu từ bệnh viện về nhà.
Dù mắc bệnh, hàng ngày Daiwen vẫn làm việc nhà như nấu cơm, quét nhà, giặt.
Khách hàng được tận mắt chứng kiến cảnh những người bán hàng nhét con chó hoặc mèo vào bao tải, ném xuống nước, lột da và làm thịt chúng tại một khu chợ tự phát tại Trung Quốc.
Hơn 200 thanh niên Trung Quốc, bao gồm nhiều cô gái có ngoại hình đẹp, tham gia một hội chợ tuyển dụng tiếp viên hàng không tại thành phố Nam Kinh hôm 13/1.