Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Một gia đình có 3 người lần lượt bị chết đuối trên biển

Ngày 9/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Ngô Văn Minh, 17 tuổi, trú tại Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bị sóng biển cuốn trôi từ vài ngày trước.

Thi thể của Minh được tìm thấy đúng vào ngày giỗ cha mình.

Trước đó, chiều 6/2, Minh cùng một số bạn ở địa phương kéo nhau đến Eo Gió thuộc bờ biển xã Nhơn Lý tắm biển thì bị sóng biển cuốn trôi, mất tích. Lực lượng chức năng và gia đình đã tổ chức tìm kiếm suốt nhiều ngày liền.

Eo Gió xã Nhơn Lý nơi Minh tắm biển mất tích.

Người thân trong gia đình Minh cho biết lẽ ra anh rời quê lên Tây Nguyên sớm để làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng nán lại vài ngày chờ đến mùng 10 âm lịch giỗ cha rồi mới đi. Trong khi chờ đến ngày giỗ thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Cha và anh ruột của Minh đều bị chết đuối trên biển trước đó vài năm. Gia đình Minh đều là dân biển, bơi khá tốt nhưng vẫn xảy ra sự cố đáng tiếc như trên.

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/mot-gia-dinh-co-3-nguoi-dan-ong-lan-luot-bi-chet-duoi-tren-bien-20140209183907901.htm

Theo Người Lao Động

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm