Trưa 8/12, nhiều người nghe tiếng hô hoán phát ra từ căn nhà trên đường số 12 (phường 11, quận 6, TP.HCM) nên chạy đến và nhận tin ông Nguyễn Hữu Cảnh (45 tuổi) đã tử vong.
Theo thông tin ban đầu, người nhà không thấy ông Cảnh nên đi tìm. Tại nhà vệ sinh, họ phát hiện ông Cảnh nằm sóng soài, trên cổ có nhiều vết cứa, thâm tím và chảy nhiều máu.
Nhiều người quen biết nạn nhân nhận định “gần đây ông Cảnh có dấu hiệu bất ổn, thần kinh không ổn định, có thể ông đã tự tử”. Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa hiện trường, lập hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc.
Hiện Cảnh sát điều tra quận 6 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm, làm rõ vụ việc.
Xác đàn ông treo trên trụ điện
Trong lúc đi làm buổi sáng, một số người dân địa phương phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên trụ điện ven đường.
Xác chết trong hầm bí mật dưới chiếu bạc
2 2
Thành đã sử dụng bàn điều khiển vi tính từ xa vì nếu điều khiển trên mặt đất rất dễ bị các con bạc phát hiện nên nghĩ ra cách đào hầm dưới chiếu bạc và cho người xuống dưới hầm để điều khiển cuộc chơi.
Phát hiện xác nữ giới dưới chân cầu
1
Sau một ngày mất tích, người dân phát hiện xác chị Nhung trong tình trang nằm úp mặt ven bờ sông Chu.