Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Một cảnh sát hy sinh trong lúc chữa cháy ở Sài Gòn

Trong lúc chữa cháy, tầng 1 căn nhà bất ngờ đổ sập khiến một cảnh sát cứu hỏa hy sinh và 2 chiến sĩ khác bị thương.

Sáng 8/9, đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, xác nhận thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi) đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy tại căn nhà trên địa bàn quận Bình Tân. Hai hạ sĩ cùng thuộc Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, cũng bị thương nặng.

canh sat chet trong luc lam nhiem vu anh 1
Cảnh sát tiếp cận rất gần trong một vụ cháy ở TP.HCM. Ảnh: Lê Trai.

Theo đại tá Bửu, khuya 7/9, căn nhà một trệt một lầu nằm trên đường số 10A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TPHCM) bất ngờ bùng cháy. Thời điểm xảy ra vụ việc chủ nhà đi vắng, lửa gặp các vật liệu dễ cháy bén nhanh, bao trùm căn nhà.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường, tiếp cận đám cháy.

Trong quá trình dập lửa, tầng 1 của căn nhà bất ngờ đổ sập, đè trúng thượng úy Phạm Phi Long gây tử vong và hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi) cùng Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị thương.

Toàn bộ căn nhà với tổng diện tích khoảng 500 m2 bị thiêu rụi, đổ sập.

Kho chứa vải ở Sài Gòn bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa

Lửa cùng khói đen bốc cao ngùn ngụt tại một kho chứa vải vụn trên quốc lộ 1 (TP.HCM). Hàng chục cảnh sát mất nhiều giờ để khống chế và dập lửa tàn.

Lê Trai

Bạn có thể quan tâm