Sự trở lại của "nguồn sống" mang tên Morata trước trận gặp Roma ở Champions League giúp Chelsea tự tin đánh bại hàng thủ vững chắc nhất Serie A mùa này.
Bỏ lại sau lưng trận thua bạc nhược trước Crystal Palace, Conte và các học trò đang dành toàn bộ tâm trí cho cuộc đối đầu với AS Roma tại Champions League. Trước lượt trận này, Chelsea là đội dẫn đầu bảng C với hai trận toàn thắng còn Roma xếp ngay sau với 4 điểm.
Hy vọng lớn nhất trên hàng công của Chelsea, Alvaro Morata đã trở lại sau hai trận nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo. The Blues thực sự khốn đốn khi không có sự phục vụ của cầu thủ người Tây Ban Nha. Người đóng thế anh là Batshuayi thi đấu tệ đến nỗi Conte thà chơi không tiền đạo còn hơn dùng cựu ngôi sao Marseille.
Cũng trở lại sau chấn thương nhưng Hazard vẫn chưa tìm lại phong độ tốt nhất. Sau 5 trận ở Ngoại hạng Anh từ đầu mùa, tiền vệ người Bỉ không có bàn thắng nào và cũng chưa một lần giúp các đồng đội lập công.
Sau những vụ lùm xùm ngoài sân cỏ thì Charly Musonda đã chuyên tâm hơn vào các buổi tập. Tiền đạo người Bỉ là một tài năng đầy triển vọng nhưng thực tế Musonda vẫn chưa đủ sức đá chính thường xuyên cho đội một The Blues. Trận thua Crystal Palace đã chứng minh thể lực của tiền đạo 21 tuổi còn rất hạn chế. Ngoài ra, tâm lý kém khi đối đầu 1:1 với thủ môn cũng là điều Musonda cần khắc phục.
Huấn luyện viên Conte tỏ ra khá ưu tư trước buổi tập. Có tin đồn ông muốn trở lại Italy sau khi không được ban lãnh đạo The Blues đáp ứng đầy đủ những yêu cầu chuyển nhượng. Nếu không sớm mua thêm một tiền đạo chất lượng, Conte sẽ còn khốn đốn hơn nữa nếu chẳng may mất Morata vào những giai đoạn nước rút.
Nói Alvaro Morata mùa này là nguồn sống của Chelsea cũng không phải sai. Trong tổng số 13 bàn thắng The Blues ghi được ở Premier League mùa này thì đã có tới 6 pha lập công của tiền đạo người Tây Ban Nha. Ngoài ra anh còn có 2 lần kiến tạo giúp các đồng đội lập công.
Courtois vẫn thể hiện rất tốt trong các buổi tập và màn trình diễn trên sân của anh cũng không tệ chút nào. Tuy nhiên, hàng thủ lỏng lẻo đến khó hiểu của Chelsea mùa này đang khiến Courtois bị các thủ môn khác bỏ xa trong cuộc đua giành "Găng tay vàng" mùa 2017/18.
Rudiger hết sức nghiêm túc trong các buổi tập. Anh đang nỗ lực hơn nữa để có được một suất đá chính trong sơ đồ 3 hậu vệ mà Conte xây dựng. Trận tiếp đón AS Roma trên sân Stamford Bridge lần này cũng là một kỷ niệm hết sức đặc biệt với Rudiger bởi anh từng có 2 năm thi đấu cho đội bóng áo bã trầu trước khi chuyển tới Chelsea với giá 29 triệu bảng.
Trả lời họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Di Francesco của Roma cho biết: "Chúng tôi đã tìm ra điểm yếu của Chelsea sau khi xem lại hai trận thua gần nhất của họ. Chelsea đang chơi rất tốt ở Champions League nhưng tôi tin Roma đủ sức kiếm được ít nhất 1 điểm trong trận đấu này".
Chuyện Neymar rời Barca để tới PSG không đơn thuần chỉ là một vụ chuyển nhượng thế kỷ. Nó thật sự phức tạp, giống như vòng xoáy hỗn độn của đồng tiền, lòng trung thành và... Messi!
Hòa Liverpool đầy chán chường, Mourinho đang nghĩ gì? Cùng lúc, Kevin de Bruyne tỏa sáng nhấn chìm Stoke City. Người từng bị Mourinho ruồng bỏ quay mũi giáo đâm ngược thầy cũ.
Chiến thắng 7-2 trước Stoke City cùng việc MU chỉ giành được 1 điểm trước Liverpool giúp Manchester City độc chiếm ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh sau vòng 8.
Câu lạc bộ bóng đá Chelsea hiện đang thi đấu tại Premier League của Anh. Thành lập năm 1905, sân nhà của câu lạc bộ kể từ đó đến nay là Stamford Bridge. Màu áo truyền thống của Chelsea là xanh đậm và tất trắng. Biểu trưng của câu lạc bộ đã được thay đổi một vài lần để mang lại thương hiệu và hình ảnh mới. Biểu trưng hiện tại có một con sư tử cầm một chiếc gậy, đây là một biến thể so với biểu trưng được giới thiệu trong những năm 1950.
Bạn có biết: Chelsea là đội giữ kỷ lục thắng nhiều trận nhất trong một mùa (38 trận): 30, Chelsea (2016-2017)
Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.
Hình ảnh đội trưởng Gary Cahill quả cảm dùng đầu cứu nguy cho Chelsea được ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh bình chọn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất vòng 8.