Mới tháng 4 đã nóng thế này, tới giữa mùa hè biết sống sao đây?
Thứ bảy, 27/4/2019 10:08 (GMT+7)
10:08 27/4/2019
Sau những ngày chập chờn nắng mưa, cuối cùng Hà Nội cũng hòa chung với cả nước bước vào mùa nắng nóng đến "suy nhược".
Ở miền Bắc, khoảng tháng 6, tháng 7 hàng năm mới là thời điểm chính hè với mức nhiệt cao. Tuy nhiên, năm nay mới tháng 4 đã ghi nhận mức nhiệt nóng kỷ lục, khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Tháng 4 nào mong manh thì em không biết, chứ tháng 4 năm nay thì không hề nhé!
Mới tháng 4 đã nóng đến "suy nhược" thế này, đến khi chính thức vào hè thì ta biết sống sao đây?
Nếu thời tiết năm ngoái tháng 4 vẫn còn khá mát mẻ, có thể mặc được nhiều trang phục mùa xuân thì năm nay, "quần đùi áo cộc" chính là kiểu quần áo được ưa chuộng nhất.
Nắng nóng thế này, đến yêu đương cũng thấy mệt.
Điều hòa, tủ lạnh và quạt máy hẳn là những đồ dùng nhận được sự yêu mến nhất trong mùa nắng nóng.
Nắng và nóng là những từ chính xác nhất để miêu tả thời tiết trên cả nước trong thời gian này.
Nắng gay gắt khiến nhiều người dân, đặc biệt là phụ nữ phải che chắn kín hơn khi ra ngoài đường.
Học sinh lớp 12, trường THPT Đông Thụy Anh (Thái Bình) đã sáng tạo và dành nhiều tâm huyết khi thực hiện bộ ảnh kỷ yếu lấy cảm hứng từ game bắn súng đang hot hiện nay.
Phương pháp "tạc cơ bụng" là trào lưu được nam giới Thái Lan, Hàn Quốc ưa thích. Bác sĩ cho biết bệnh nhân phải bỏ hơn 4.000 USD và đối mặt với nhiều biến chứng khi thực hiện.