Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Mổ băng' bàn thua oan của Barca

Các hậu vệ của Barca đứng cả lại vì cho rằng bóng đã chạm tay Zapata, tuy nhiên, trọng tài không cất còi. Tận dụng cơ hội, Boateng đã sút tung lưới Valdes để mở tỷ số.

'Mổ băng' bàn thua oan của Barca

Các hậu vệ của Barca đứng cả lại vì cho rằng bóng đã chạm tay Zapata, tuy nhiên, trọng tài không cất còi. Tận dụng cơ hội, Boateng đã sút tung lưới Valdes để mở tỷ số.

Phút 57, Montolivo thực hiện cú đá phạt rất căng, bóng chạm người một cầu thủ Barca rồi đập vào trung vệ Zapata lên tham gia tấn công. Các hậu vệ Barca đã đứng cả lại, giơ tay ra hiệu báo bóng đã chạm tay Zapata nhưng trọng tài Thomson không thổi phạt. Tận dụng cơ hội này, Boateng đã tung chân sứt điểm ngay, làm tung lưới Valdes, tạo ra bước ngoặt của trận đấu.

Ngay cả trong pha quay chậm này cũng rất khó để xác định bóng đã chạm tay Zapata hay chưa. Phải rất tinh ý mới có thể thấy bóng dội vào đầu Zapata và khẽ sượt qua tay cầu thủ này. Đây cũng là góc quan sát của trọng tài nên không thể đổ lỗi cho vị Vua sân cỏ.

“Tôi nhìn rõ ràng đó là một tình huống bóng chạm tay, tuy nhiên, trọng tài lại không thấy”, Alves phát biểu sau trận đấu.

Báo chí Tây Ban Nha cũng đồng loạt khẳng định Barca dính bàn thua oan và cho rằng trọng tài Thomson đã không hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí tờ Sport còn tố vị vua sân cỏ này đã bỏ qua hai tình huống mà đáng ra đội khách phải được hưởng penalty khi mà Constant và Mexes phạm lỗi trong vòng cấm.

Cầu thủ Barca phản ứng với trọng tài.

Về phần mình, các CĐV của Milan cho rằng trọng tài đã xử lý đúng trong bàn thắng mở tỷ số bởi bóng chỉ chạm đầu chứ chưa chạm tay Zapata. Người hâm mộ đội bóng sọc đỏ đen khẳng định đội bóng con cưng của họ đã chơi hay hơn và giành chiến thắng một cách xứng đáng.

Quỳnh Cao

Theo Infonet

Quỳnh Cao

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm