Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mịt mờ khói vàng mã gửi cõi âm

Dù chưa đến rằm tháng 7, ngày tưởng nhớ ông bà tổ tiên nhưng thành phố Dazhou, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã mịt mờ trong sương khói bởi người dân đua nhau đốt vàng mã gửi người đã khuất.

Rằm tháng 7 còn được gọi là lễ “xóa tội vong nhân” trong văn hóa Á Đông, là ngày các cô hồn được trở về hạ giới. Lễ này trùng với lễ Vu Lan để báo hiếu tổ tiên, ông bà, bố mẹ trong đạo Phật.

Không chỉ ở Việt Nam, mà người dân nhiều quốc gia châu Á khác như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore và Malaysia cũng háo hức tổ chức ngày lễ này.

Sau đây là chùm ảnh ghi lại ngày 18/8 (ngày 12 âm lịch) cho thấy văn hóa và phong tục đốt mã cho người âm ở thành phố Dazhou.

Ngày rằm năm nay rơi vào thứ năm nên mọi người tranh thủ làm cơm cúng từ chủ nhật (18/8), tức ngày 12/7 âm lịch.
Sau khi cúng, mọi người đổ xô ra khu vực gần sông để hóa mã.
Từng đốm lửa đốt lên mang theo tấm lòng của con cháu gửi tổ tiên.
Tuy nhiên, nghĩa cử cao đẹp do bị lạm dụng nên đã ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Thanh Hương

Bạn có thể quan tâm