Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Minh tinh 'Cố lên Chiaki' phát tướng tuổi xế chiều

Nữ diễn viên Hori Chiemi ở tuổi U50 đã lộ dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt.

Gần đây, Hori Chiemi xuất hiện trong khá nhiều sự kiện. Ở tuổi 48, nữ diễn viên quen thuộc với câu nói: "Cố lên Chiaki" năm nào đã phát tướng trông thấy với gương mặt ngấn mỡ, làn da nhăn nheo. Hình ảnh năm xưa và hiện nay là sự đối lập quá lớn.

Nàng Chiaki ngày ấy và bây giờ.
Nàng Chiaki ngày ấy và bây giờ.

Hori Chiemi tên thật là Chiemi Kato, sinh ra tại Osaka (Nhật Bản). Cô được biết đến nhiều với vai trò ca sĩ. Sự nghiệp đóng phim chỉ như một duyên phận vô tình với Hori Chiemi. Nhưng nhờ thế, cô nhanh chóng được khán giả châu Á khi đảm nhận vai chính Chiaki trong Chuyện nữ tiếp viên hàng không. Đây là bộ phim thành công vang dội khi ra mắt trong thập niên 1990.

Cô được đánh giá cao với vẻ đẹp tinh khôi, mái tóc ngắn cá tính tôn lên sự khác biệt. Hori từng khiến nhiều chàng trai thất vọng khi bất ngờ cưới chồng ở tuổi 22. Sau 10 năm chung sống, cô ly hôn lần đầu.

Ở tuổi U50, Hori đã khác xưa với vóc dáng phì nhiêu, da nhăn nheo lão hóa.
Ở tuổi U50, Hori đã khác xưa với vóc dáng phì nhiêu, da nhăn nheo lão hóa.

Hori thừa nhận cô là người lận đận trong chuyện gia đình bởi hai lần kết hôn, hai lần đổ vỡ.

Gần chạm ngưỡng tuổi ngũ tuần, cô bằng lòng với vai trò là mẹ đơn thân.

"Cách đây vài năm, tôi giữ được vóc dáng nhưng giờ thực sự vượt tầm kiểm soát. Đó là lẽ tự nhiên trong cuộc sống. Cũng như việc, con người ta đến với nhau và rồi có thể chia tay, không có gì nói trước cả. Tôi là mẹ của 5 người con, đó đã là sự hạnh phúc" - cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Vẻ đẹp năm xưa của cô nàng Matsumoto Chiaki.
Vẻ đẹp năm xưa của cô nàng Matsumoto Chiaki.

Hiểu Nguyệt

Bạn có thể quan tâm