Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Milan xác nhận việc chiêu mộ Cassano

Đích thân chủ tịch Silvio Berlusconi đã lên tiếng xác nhận việc đội bóng chủ sân San Siro sẽ chiêu mộ “ngựa chứng” Antonio Cassano của Sampdoria.

Milan xác nhận việc chiêu mộ Cassano

Đích thân chủ tịch Silvio Berlusconi đã lên tiếng xác nhận việc đội bóng chủ sân San Siro sẽ chiêu mộ “ngựa chứng” Antonio Cassano của Sampdoria.

Antonio Cassano là một cầu thủ tài năng của bóng đá Italy nhưng thói “coi trời bằng vung” của anh khiến mọi đội bóng phải ngán ngẩm. Đang là chân sút số một của Sampdoria nhưng bỗng anh bị tống cổ không thương tiếc vì dám cả gan cãi cả chủ tịch Riccardo Garrone.

Milan xác nhận việc chiêu mộ Cassano

Sampdoria quyết định tống khứ Cassano và Milan đã nhanh tay tận dụng cơ hội để đưa “ngựa chứng” này về San Siro thay thế Inzaghi đang bị chấn thương dài hạn, chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Ibrahimovic. Đích thân chủ tịch Silvio Berlusconi đã lên tiếng xác nhận thương vụ này.

“Chúng tôi sẽ chiêu mộ Antonio Cassano, đó là sự thực. Tôi cũng rất hài lòng với đội hình mà Milan đang sở hữu” vị chủ tịch uy quyền của Milan phát biểu trước báo giới.

Cả Milan và Sampdoria đều không tiết lộ cụ thể mức giá của thương vụ này nhưng theo báo chí Italy thì Cassano sẽ cập bến San Siro với bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2014 với mức lương 3,5 triệu euro/mùa, chưa kể thưởng. Phía Sampdoria không được hưởng trọn vẹn số tiền mà Milan chi ra mà phải chia cho Real Madrid, CLB đã bán Cassano cho Sampdoria 5 triệu euro.

Ngoài việc công khai việc chiêu mộ Cassano, chủ tịch Silvio Berlusconi cũng lên tiếng về Ronaldinho, cầu thủ ông từng coi như báu vật nhưng giờ đang sa sút phong độ tệ hại: “Thật đáng tiếc cho Ronaldinho. Giờ cậu ấy chơi không tốt và trên sân tập cũng không chăm chỉ”. Với tuyên bố trên của vị chủ tịch uy quyền, có thể coi Ronaldinho đã hết đất dụng võ tại San Siro.

Lâm Thỏa

Theo Goal/Bưu Điện Việt Nam

Theo Goal/Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm